Ian Applegate đang ngồi trong xe cùng vợ và cậu con trai bốn tuổi thì đột nhiên hắt hơi liên tục.
Nhưng đến lần hắt hơi thứ ba, có điều gì đó không ổn, anh đột nhiên bị đau đầu dữ dội và chóng mặt, tiếp theo là cảm giác tê buốt ở bên trái.
Applegate không hề biết rằng, cú hắt hơi "dữ dội" đó đã khiến lớp niêm mạc bên trong động mạch ở cổ của anh bị rách - một tình trạng được gọi là phình động mạch đốt sống (VAD).
Vết rách này sau đó gây ra cục máu đông hình thành, chặn dòng máu chảy lên não và gây ra đột quỵ.
Người đàn ông 35 tuổi đến từ Santa Cruz, California, Hoa Kỳ đã được đưa vội đến bệnh viện, nơi các bác sĩ cho anh dùng thuốc làm loãng máu để ngăn ngừa hình thành cục máu đông.
Applegate hiện tại "sợ hắt hơi", đã phải nằm viện kể từ cơn đột quỵ hồi đầu tháng 2 khiến anh không thể nuốt được. Hiện anh đang trải qua liệu pháp phục hồi chức năng để giúp rèn luyện lại các cơ ở bên trái.
Về mặt y học, hắt hơi là hành động tống không khí mạnh ra ngoài giúp loại bỏ các chất gây kích ứng ra khỏi mũi.
Mặc dù là phản ứng bình thường và tự nhiên, đôi khi chúng có thể gây ra một loạt các chấn thương đáng sợ và khủng khiếp.
Giáo sư Adam Taylor, chuyên gia giải phẫu tại Đại học Lancaster (Hoa Kỳ), cho rằng những nguy cơ này bao gồm gãy xương sườn, vỡ phổi và thậm chí rách mô não mỏng manh.
Ngoài hắt hơi, VAD còn có thể xảy ra do chuyển động đột ngột hoặc chấn thương ở cổ, chẳng hạn như khi ho, xì mũi.
Bệnh này có thể gây tê mặt, khó nói hoặc nuốt, mất vị giác, nấc cụt, buồn nôn, nhìn đôi, mất thăng bằng và mất thính lực.
Mặc dù đột quỵ do VAD rất hiếm gặp nhưng nó được coi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ ở người trẻ.
Một số chuyên gia ước tính rằng tình trạng này gây ra một trong năm trường hợp đột quỵ do thiếu máu cục bộ, nguyên nhân là do tắc nghẽn làm cắt nguồn cung cấp máu từ não, ở người lớn dưới 45 tuổi.
Nguồn và ảnh: Daily Mail