Ở tuổi 40, nhiều phụ nữ mới nhận ra: sự sang trọng không nằm ở đèn chùm pha lê hay vách ngăn chạm khắc, mà ở cảm giác thoáng đãng, sạch sẽ và tiện nghi mỗi khi trở về nhà. Câu chuyện về ngôi nhà 72m² của một người dì ở Quảng Châu là minh chứng rõ ràng cho điều đó.
Người ta thường nghĩ rằng hạnh phúc phải gắn liền với biệt thự lộng lẫy, nội thất dát vàng hay đồ đạc đắt tiền. Nhưng với tôi, nhà không cần quá xa hoa, chỉ cần nó đủ ấm áp, đủ để chứa cả mệt mỏi lẫn niềm vui – thế là đủ.
Không phải đồ nội thất đắt tiền hay thiết kế “chuẩn mạng” mới tạo nên một ngôi nhà đáng sống. Căn hộ của một cô giáo đã nghỉ hưu ở Trùng Khánh chứng minh điều ngược lại: từng góc nhỏ đều tiện nghi, ấm áp và hợp lý đến mức… chỉ riêng chiếc tủ giày ngoài hành lang cũng được hàng xóm rủ nhau sao chép.