Bạn có bao giờ để ý đến một sự phi lý rằng chúng ta có thể dễ dàng nói ra câu yêu đương với nửa kia của mình hoặc có thể cảm ơn, xin lỗi một người xa lạ chỉ vì một hành động rất nhỏ, thế nhưng với những người thân thiết nhất là gia đình thì mọi chuyện lại trở nên cực kì khó khăn không?
Không phải bạn không cảm thấy biết ơn bố mẹ mình, mà có lẽ bởi có đôi khi vì tình yêu bố mẹ dành cho bạn là quá sức hiển nhiên nên bạn cũng ung dung mà tiếp nhận nó. Một lý do khác là vì khoảng cách thế hệ giữa người lớn và trẻ con khiến việc giao tiếp không được thuận lợi.
Và đó có lẽ cũng là lý do mà những chương trình như "Thiếu niên nói" ra đời. Tại đó, các bạn trẻ có cơ hội được lần đầu tiên bộc lộ tâm sự, tình cảm mình chưa từng nói ra với thầy cô, bạn bè và đặc biệt là gia đình. Trong tập 2 vừa lên sóng hôm qua (16/2), mọi người lại tiếp tục được đồng cảm với những suy nghĩ cũng như câu hỏi dành cho bố mẹ mà dường như ai trong chúng ta cũng từng có ít nhất một lần trong đời.
Giờ giới nghiêm, bị cấm đi chơi... là nỗi khổ quen thuộc của tất cả những đứa con thì phải
Với những gia đình có anh chị em, việc tị nạnh giữa các thành viên là không thể tránh khỏi
Cảm giác ấm ức ấy chắc nhiều người thấu hiểu lắm
99% bà mẹ dường như lúc nào cũng muốn chúng ta buộc cao tóc lên, để lộ trán ra cho sáng sủa
"Em còn bé nên con phải nhường em", câu nói nghe quen tai thế không biết
Chắc hẳn ngày bé bạn cũng từng thắc mắc vì sao bố mẹ lại bất công tới vậy
Người lớn có lý lẽ của người lớn và trẻ con cũng có suy nghĩ của trẻ con, nên có đôi khi, hai bên không thể hòa hợp nổi
Có những điều bố mẹ chưa bao giờ kể, bởi lẽ họ chỉ muốn bạn sống thật vui vẻ, vô tư
Chúng ta thường nghĩ mẹ là người dịu dàng và biết quan tâm con cái hơn nhưng tình yêu của bố thực chất cũng đong đầy không kém
"Con nhà người ta" trong truyền thuyết có thể là bất kì ai, cô em họ, ông anh họ, con bé hàng xóm...
Chúng ta thường không biết trân trọng tình cảm của bố mẹ vì cho rằng đó là điều hiển nhiên
Bạn có thể dễ dàng nói cảm ơn, xin lỗi bất kì ai nhưng đối với bố mẹ thì lại không
Cuộc sống này quá nhiều những bất ngờ, hãy yêu thương trước khi quá muộn