Tưởng rằng tìm được bến đỗ sau đổ vỡ, Mai bước vào hôn nhân với Nam khi đang mang thai. Nhưng những mâu thuẫn, phản bội và áp lực gia đình đã biến đứa con chưa đầy hai tuổi thành nạn nhân của cuộc chiến người lớn.
Tôi 73 tuổi, đã nghỉ hưu 13 năm. Lương hưu hiện tại của tôi là khoảng 17 triệu đồng/tháng. Sáu năm trước, vợ tôi mất vì bạo bệnh. Từ đó đến nay, tôi sống một mình.
Khi Tết chỉ còn tính bằng vài tuần, ngoài những khoản mua sắm quen thuộc như thực phẩm, hoa quả, trang trí nhà cửa, lì xì…, thì khoản Tết nội - Tết ngoại khiến các chị em đau đầu.
Thước đo đúng đắn nhất của một mái ấm không nằm ở việc nó “đúng chuẩn” đến đâu, mà ở chỗ trong không gian ấy, con người có được là chính mình hay không.