Ngắm căn hộ đi thuê đẹp như mơ giữa trung tâm New York của cô gái Việt

Huyền Trang, Theo Trí thức trẻ 09:29 15/10/2022

Cô nàng cho biết mình đang làm nhiều việc một lúc để có thể tự chi trả cho cuộc sống đắt đỏ ở Mỹ.

Khi học tập và sinh sống xa nhà, chuyện nơi ở là vấn đề cực kỳ quan trọng với người trẻ. Làm sao để chọn được nơi ở ưng ý, thoải mái và an toàn? Muốn cân đối tiền thuê nhà với chi tiêu - thu nhập thì phải làm gì?... Tất cả đều khiến nhiều người đau đầu, đặc biệt là ở những nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ như Mỹ.

Để hiểu hơn về câu chuyện này, cùng gặp Hoàng Mai Phương (22 tuổi, nickname Mỡ Mỡ), sinh viên năm 3 ở ĐH Fordham (New York, Mỹ). Trên MXH, Mai Phương cũng là cái tên được nhiều người yêu quý với kênh TikTok @cookwmomo có gần 402 nghìn người theo dõi. Hiện tại, cô bạn đang thuê một căn hộ có diện tích khoảng 60m2 ở khu trung tâm New York với giá 3.400 USD/tháng (khoảng hơn 81 triệu đồng).

Ngắm căn hộ đi thuê đẹp như mơ giữa trung tâm New York của cô gái Việt - Ảnh 1.

Hoàng Mai Phương

Ở nhà thuê nhưng vẫn sắm đồ xịn

Chia sẻ về giá thuê nhà của mình, Mai Phương cho biết so với mặt bằng chung ờ New York, đây là mức giá trung bình. Bản thân cô cũng thấy những gì căn hộ mang lại hoàn toàn xứng đáng với số tiền đã bỏ ra: “Nhà mình là mới tinh, nằm ở vị trí đông dân cư, đầy đủ tiện ích và an toàn. Diện tích của nó cũng khá rộng so với tiêu chuẩn của một căn studio bình thường. Cuối cùng, điểm cộng lớn nhất là chủ nhà hoàn toàn thoải mái với việc mình nuôi thú cưng, thậm chí còn rất ủng hộ”.

Bên trong căn hộ của Mai Phương

Ngắm căn hộ đi thuê đẹp như mơ giữa trung tâm New York của cô gái Việt - Ảnh 3.

Ngoài ra Mai Phương còn là người sáng tạo nội dung trên MXH nên những tiêu chí khi lựa chọn căn hộ cũng cần gắn với công việc. Về lý do lựa chọn căn hộ này và luôn giữ cho không gian sống sạch sẽ, thoáng đãng, cô nàng tiết lộ:

“Vì còn đi học và do tính chất công việc, chỗ ở sẽ đem lại cho mình rất nhiều cảm hứng. Mình cũng yêu thích nấu ăn nên muốn căn bếp thật chỉn chu. Tất cả những món đồ gia dụng đều được lựa chọn một cách tỉ mỉ, từ màu sắc cho đến chất lượng để phù hợp với những video mà mình sẽ làm”.

Ngắm căn hộ đi thuê đẹp như mơ giữa trung tâm New York của cô gái Việt - Ảnh 4.
Ngắm căn hộ đi thuê đẹp như mơ giữa trung tâm New York của cô gái Việt - Ảnh 5.

Phương lựa chọn đồ bếp và gia dụng rất tỉ mỉ

Tuy nhiên vì là studio, không có sự cách biệt giữa phòng bếp và phòng ngủ nên căn hộ này có một điểm trừ là khi nấu ăn sẽ bị ám mùi. Để giải quyết vấn đề này, Mai Phương phải thường xuyên mở cửa sổ và hút mùi.

Vì đã đầu tư một khoản không nhỏ cho căn bếp nên cô nàng cũng đã tính đến phương án xử lý đồ đạc nếu sau này về Việt Nam sinh sống. Với đồ đạc có giá trị cao và nhỏ gọn, Mai Phương sẽ cố gắng mang về. Với những món đồ kích thước quá lớn thì rao bán lại trên các trang giao dịch trực tuyến tại Mỹ. “Có rất nhiều du học sinh có nhu cầu mua lại những món đồ này để tiết kiệm hơn so với mua đồ mới tinh” - Mai Phương tiết lộ.

Về chuyện nuôi thú cưng, cô gái cho biết chung cư ở Mỹ khá thân thiện với động vật. Mai Phương đang đang nuôi 1 bé chó Corgi tên là Kòi và mỗi tháng phải trả 50 USD (khoảng 1,2 triệu VNĐ) dịch vụ thú cưng.

Ngắm căn hộ đi thuê đẹp như mơ giữa trung tâm New York của cô gái Việt - Ảnh 6.

Chú chó Corgi được Mai Phương đưa từ Việt Nam sang ở cùng

Ngắm căn hộ đi thuê đẹp như mơ giữa trung tâm New York của cô gái Việt - Ảnh 7.

Bàn học và làm việc nhìn ra khu phố sầm uất

Làm nhiều việc một lúc, dành 20 - 30% thu nhập để tiết kiệm và đầu tư

Dù đang đi học và sinh sống ở một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới nhưng Mai Phương vẫn tự chi trả tiền thuê nhà cũng như chi phí sinh hoạt. “Ngoài thu nhập từ MXH và quảng cáo, mình mới có thêm công việc thực tập tại một công ty về lĩnh vực MXH cho giới trẻ. Tuy nhiên gia đình vẫn luôn là điểm tựa, sẵn sàng giúp đỡ tài chính khi mình cần hỗ trợ” - cô gái 21 tuổi cho biết.

Bên cạnh đó Mai Phương còn kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm rõ ràng: “Mỗi tháng mình đều lên kế hoạch chi tiêu bằng cách liệt kê những khoản thu - chi và phân bổ nguồn tài chính sao cho hợp lý. Nhờ vậy mà mình dành được 20 - 30% thu nhập hàng tháng cho tiết kiệm và đầu tư”.

Với ý kiến “sắm sửa cho nhà thuê nhiều là lãng phí”, Mai Phương hoàn toàn không đồng tình. Cô cho rằng quan tâm đến không gian ở là một trong những cách nâng cao chất lượng cuộc sống. Cô gái bày tỏ: “Không phải một nơi ở đắt tiền hay tiện nghi thì mới là đáng để sống, quan trọng là bạn phải đặt tình yêu của vào đó. Và cuối ngày, trở về nhà sau thời gian làm việc mệt mỏi, bạn lại thấy được thư giãn, bình yên”.

Ngắm căn hộ đi thuê đẹp như mơ giữa trung tâm New York của cô gái Việt - Ảnh 8.

Cô gái trau chuốt cho từng không gian trong nhà

“Việc sống trong một căn nhà đẹp như đang nuôi dưỡng một tâm hồn thứ hai vậy. Một trong những điều quan trọng nhất của người làm sáng tạo nội dung là không gian sống - nơi họ có thể tìm thấy nguồn cảm hứng để thỏa sức sáng tạo đam mê của mình. Vì vậy, mình hoàn toàn ủng hộ việc mọi người chăm chút, đầu tư để có một không gian sống đẹp, đem lại giá trị tích cực cho đời sống tinh thần cũng như cảm xúc của bản thân” - Mai Phương nói thêm.

Tuy nhiên Mai Phương lại không nghĩ rằng gia đình cần phải mua nhà cho con cái khi đi học xa nhà. Hơn ai hết, cô nàng hiểu rằng với sinh viên, nhà ở chưa phải là nhu cầu được đặt lên hàng đầu. Bản thân Phương cũng muốn tự bỏ tiền ra để sở hữu căn nhà đầu tiên. Cũng theo cô nàng, mua nhà là một mục tiêu lớn trong cuộc sống và sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc để bố mẹ mua cho.

Ảnh: NVCC

Ngắm căn hộ đi thuê đẹp như mơ giữa trung tâm New York của cô gái Việt - Ảnh 10.