Fan “cứu cánh” album mới quá “hẻo” của Lee Ryan (Blue)

Bé Bun - Tổng hợp từ LR, Theo 00:00 15/07/2010

Doanh số quá “hẻo” của single mới đã khiến hãng đĩa của Lee Ryan quyết định dừng việc phát hành album vào tháng 10 này.<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'><img src='/Images/EmoticonOng/01.png'><img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Lee Ryan, cựu thành viên boyband Anh Quốc đình đám một thời Blue, vừa trình làng solo single mới nhất mang tên I Am Who I Am/Secret Love, single chủ đạo của album Confessions vào 4/7 vừa rồi. Lee đặt rất nhiều kỳ vọng vào single này bởi nó đánh dấu sự trở lại của anh sau 3 năm vắng bóng. Vậy nhưng “đứa con cưng” đã làm chủ nhân của nó vô cùng thất vọng khi chỉ “lết” lên được vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng single tại Anh trong tuần đầu phát hành.

 
Lee Ryan vô cùng thất vọng khi single mới nhất của anh gặp thất bại trên bảng xếp hạng

Một điều tệ hơn nữa là thất bại trên đã khiến hãng đĩa của Lee Ryan - Geffen - quyết định dừng việc phát hành album Confessions vào tháng 10 này. Nam ca sỹ 27 tuổi rất bất bình bởi theo anh, doanh số bán ra của I Am Who I Am/Secret Love “hẻo” như vậy là bởi hãng đĩa chỉ xuất xưởng vỏn vẹn 2000 bản ra ngoài thị trường, nếu không thì thành tích đạt được đã khá khẩm hơn.

 
Hãng đĩa của nam ca sỹ cũng quyết định dừng việc phát hành album mới

Theo Lee, Confessions là một album rất chất lượng và “thật là đáng hổ thẹn khi nó không được phát hành”. Rất nhiều fan sau khi đọc được những dòng Tweet đầy giận dữ và thất vọng của thần tượng đã lên tiếng động viên anh. Trước sự ủng hộ đó, Lee đã quả quyết rằng anh sẽ tung album này lên Internet để các fan có thể miễn phí sở hữu nó. “Tôi muốn các bạn được nghe album này. Tôi không quan tâm đến tiền bạc mà chỉ muốn các bạn được thưởng thức nó mà thôi.” - nam ca sỹ nói.

 
Lee Ryan hứa sẽ tung album lên Internet để các fan có thể miễn phí sở hữu nó
 
Hiện một số fansite của Lee đang mở một cuộc vận động chữ ký ủng hộ việc phát hành album Confessions để gửi đến hãng Geffen, mong hãng đĩa này sẽ vì các fan mà thay đổi quyết định “nghiệt ngã” trên.
 
Update:
 
Mới đây,Lee Ryan đã hớn hở khoe trên Twitter của mình rằng hãng đĩa đã xem xét lại và quyết định vẫn phát hành album Confessions như dự kiến. Anh chàng đã rối rít cảm ơn các fan vì rất có thể điều kỳ diệu này xảy ra là nhờ vào chiến dịch của họ: “Tôi nghĩ cuộc vận động của các bạn đã có hiệu quả. Hãng đĩa cho biết họ vẫn sẽ phát hành album của tôi. Thật hạnh phúc! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi!”.