Sau chặng hành trình dài qua khắp các tỉnh thành trên cả nước, Rock Storm 2010 đã đi đến chặng dừng cuối cùng tại Sài Gòn vào đêm qua – 06/05. Vẫn rất máu lửa và cuồng nhiệt, “cơn bão Rock” đã đốt cháy Sân vận động Quân Khu 7 bằng những màn trình diễn ấn tượng, giải tỏa cơn khát của các fan rock Sài Gòn suốt một năm qua.
30.000 khán giả đã đến đến để "cháy" cùng “bão Rock” tại SVĐ Quân khu 7
Tiếp nối thành công từ Rock Storm 2009, “cơn bão Rock” năm nay mạnh mẽ hơn với 2 band nhạc hoàn toàn mới là Sương Mù và Purple Balloon góp phần “thổi lửa” đến khán giả. Sương Mù khởi động chương trình bằng 3 bài hái “Ngọn gió thánh”, “Ký ức” và “Ánh sáng”, còn “Bong bóng tím” thì thỏa mãn khán giả bằng 4 ca khúc liên tiếp: “Ridding with the wind”, “Rolling on the bottle”, “We are not the rock band” và “Wake up”. Có thể nói Sương Mù và Purple Balloon đã làm khá tốt việc mở màn đêm nhạc Rock hoành tráng được mong đợi này.
Sương Mù nhận nhiệm vụ khởi động “cơn bão Rock” tại Tp.HCM
Còn Minh Thư – nữ ca sĩ duy nhất trong đêm Rock lần này lại làm nhiều khán giả thất vọng. Minh Thư thể hiện 2 ca khúc, nhưng giọng hát được cho là chưa tới. Có lẽ việc cover ca khúc đình đám “Maria” của nhóm Blondie của cô là hơi quá sức. Minh Thư thể hiện chất Rock khá yếu, không thể làm thỏa lòng khán giả mong đợi.
Dù đã rất cố gắng nhưng nữ ca sĩ duy nhất trong đêm - Minh Thư lại khiến nhiều khán giả thất vọng vì cho rằng cô "rock" vẫn chưa tới
Tuy nhiên, đêm diễn đã kịp được “hâm nóng” với Titanium. Vẫn phong cách đầy máu lửa mỗi khi biểu diễn trên sân khấu, Titanium đã khuấy động bữa tiệc nhạc Rock bằng 4 bài hát quen thuộc: “Nhìn”, “Lô cốt”, “Mật ngọt”, “Không muốn”.
Và năng lượng của “cơn bão Rock” thật sự bùng nổ với sự xuất hiện của Ngũ Cung - ban nhạc đình đám đến từ Hà Nội. Dường như đã vượt qua những khó khăn gần đây bởi scandal “đạo nhạc”, Ngũ Cung đã thể hiện khả năng của mình hết sức ấn tượng bằng những hit khá quen thuộc với khán giả trong suốt thời gian: “Lồng ngực tối”, “Nụ hôn trên đỉnh Phan Xi Păng”, “Đu tiên”, “Nỗi đau” và“Cướp vợ - Tục lệ người H’Mông”. Phong cách chơi khá chỉnh chu và chuyên nghiệp của Ngũ Cung được thể hiện rất tốt. Màn thể hiện của Ngũ Cung như đốt cháy hàng ngàn khán giả có mặt tại sân vân động. Đặc biệt, màn kết thúc “quăng đàn” của tay ghitar nhóm Ngũ Cung khiến khán giả ngỡ ngàng, thích thú.
Ngũ Cung đến từ Hà Nội đã trở thành một trong những điểm sáng đặc biệt của “bữa tiệc âm nhạc Rock” đêm qua
Sau Ngũ Cung là Black Infinity với “Secret”, “Embracing heart”, “G.O.D” và “Heaven downfall” - những bài hát đã khá quen thuộc với giới Rock. Góp phần giữ lửa đến phút chót với “Bay”, “Liar”, “Chỉ là giấc mơ”, “Không tên”, “Tìm lại”, Microwave với lối chơi nhiệt tình khiến các Rock fan đến với hành trình cuối Rock Storm không khỏi quay cuồng trong tâm bão.
Rock Storm lần này thiếu vắng cựu binh Da Vàng, thay vào đó là sự xuất hiện của những ban nhạc mới trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Một lần nữa, “bữa tiệc âm nhạc” cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của dòng nhạc Rock kén người nghe. Trận “càn quét” cuối cùng của cơn bão Rock đã hội tụ mọi sức mạnh, mọi đam mê, để lại trong lòng những người hâm mộ thật nhiều cảm xúc.
Vài ý kiến cho rằng phần âm thanh của Rock Storm lần này chưa tốt, tuy nhiên đêm Rock cũng đã mang đến giới rock fan Sài Gòn 1 đêm thật sự thỏa mãn. Điểm dừng cuối vẫn đầy đam mê và cuồng nhiệt. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm trừ không được đẹp như mong đợi từ khán giả. Đó chính là có một số fan thiếu ý thức, đã quăng ném những chiếc vỏ chai nước lên sân khấu, khiến cho các màn trình diễn của các ca sĩ thiếu sự hoàn hảo và gây nên một hình ảnh xấu trong mắt các rock fan chân chính.
Dưới đây là một số hình ảnh Kênh14 ghi lại được trong đêm qua:
Sương Mù
Purple Balloon


Minh Thư

Titanium
Ngũ Cung
Microwave
Black Infinity
Ca sĩ và khán giả liên tục truyền "lửa" cho nhau trong suốt đêm diễn