"Mối Tình Đầu Của Tôi" tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty

Lệ, Theo Helino 21:56 07/05/2019

Nếu đã từng hụt hẫng vì cái kết của "She Was Pretty" thì tập cuối "Mối Tình Đầu Của Tôi" chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng đấy!

Vậy là sau gần bốn tháng gắn bó với khán giả, cuối cùng bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi đã đi vào hồi kết với một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người.

Đại gia ngầm lộ diện

Mối Tình Đầu Của Tôi tập 60 mở đầu bằng màn lộ diện của con trai chủ tịch tập đoàn Her Mode kiêm giám đốc kinh doanh mới. Chẳng phải Minh Huy, chàng trai vàng của làng ẩn thân lại chính là "phi công trẻ" Lê Minh. Vậy là sau bao năm tháng mong chờ, cuối cùng "thánh đào mỏ" Phi Yến cũng thực sự tìm được mỏ vàng của riêng mình. Nếu trong bản gốc, Sơn Tùng mới là "chủ tịch ngầm" thì ở bản Việt, thần may mắn lại gọi tên Lê Minh, cái kết này làm hài lòng fan hâm mộ của đôi máy bay già - phi công trẻ.

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 1.

Lê Minh chính là con trai chủ tịch

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 2.

Phi Yến "bắt được vàng" thật rồi

Bí mật của Minh Huy và màn cứu nguy Her Mode

Ở cuối tập 59, Nam Phong (Bình An) đã khước từ lời đề nghị giúp đỡ của Minh Huy (B Trần), quyết định xuất bản số đặc biệt của Her Mode trong vô vọng. Đây cũng là lúc Nam Phong phó mặc mọi thứ cho số phận và chẳng dám nghĩ đến việc Her Mode sẽ được cứu sống. Chàng giám đốc sáng tạo và cả phòng biên tập chẳng thể ngờ Minh Huy đã âm thầm đưa bài phỏng vấn chính mình vào số báo đặc biệt. Chính sự "tùy tiện" này đã giúp Her Mode được "hồi sinh" trong sự ngỡ ngàng.

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 3.

Số báo đặc biệt của Her Mode cùng bài phỏng vấn độc quyền nhà văn Tei

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 4.

Ai nấy đều ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 5.

Nam Phong và An Chi đi tìm Minh Huy nhưng Minh Huy đã bỏ đi

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 6.

Cả phòng biên tập ăn mừng vì chiến thắng bất ngờ

Trong bài phỏng vấn, Minh Huy tâm sự tất cả về mình. Ngoài thân phận nhà văn Tei, Minh Huy chính là con trai chủ khách sạn năm sao mà anh đã ở suốt thời gian qua và bố mẹ anh có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình Hạ Linh (Chi Pu). Bắt đầu viết tiểu thuyết từ khi còn đang ở Mỹ, Minh Huy không tiết lộ thân phận vì không muốn bị ai phán xét hay dòm ngó. Anh chàng đã chọn cách trải nghiệm để sáng tạo. Và trong quá trình trải nghiệm công việc phóng viên, Minh Huy đã gặp được An Chi – người cho anh cảm hứng viết nên cuốn tiểu thuyết Yêu Một Người Không Yêu Mình.

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 7.

Gia đình Minh Huy rất thân thiết với gia đình Hạ Linh

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 8.

Nhà văn trẻ đã dùng những trải nghiệm để viết nên những tác phẩm để đời

Hạnh phúc ngọt ngào cho tất cả

Tạp chí Her Mode trở lại vị trí số một cũng là lúc Nam Phong cần thực hiện lời hứa với An Chi. Thế nhưng không kịp đợi Nam Phong mở lời, An Chi đã vội vã chuẩn bị nhẫn và cầu hôn tình đầu. Ngay khi cả hai định trao nhau nụ hôn ngọt ngào thì An Chi lại bất ngờ nhận tin "chồng yêu" Hạ Linh (Chi Pu) bị gãy chân. Tức tốc vượt quãng đường 300km lên Đà Lạt để thăm cô bạn thân, An Chi ngây thơ không biết mình đã rơi vào bẫy của Hạ Linh và Nam Phong.

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 9.

An Chi cầu hôn Nam Phong

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 10.

Đúng lúc cảm xúc dâng trào thì An Chi lại nhận được hung tin

Vừa đặt chân đến Đà Lạt, An Chi đã bị bầu không khí lãng mạn làm cho choáng ngợp. Chiếc nhẫn cầu hôn và một lễ cưới bất ngờ đã được Nam Phong âm thầm sắp xếp để dành riêng cho mối tình đầu. Sau tất cả, Hạ Linh đã thực hiện lời hứa trở thành phù dâu cho An Chi, còn Minh Huy cũng trở lại để làm phù rể cho Nam Phong. Bất ngờ hơn khi cả phòng biên tập đều xuất hiện trong đám cưới của đôi trẻ và sếp tổng Lala (Xuân Lan) thì gây ngỡ ngàng với gu thời trang không kiêng nể cô dâu.

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 11.

An Chi ngỡ ngàng với đám cưới bất ngờ

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 12.

Cuối cùng đôi trẻ cũng có được hạnh phúc

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 13.

Hạ Linh làm phù dâu

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 14.

Minh Huy là phù rể

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 15.

Cả phòng biên tập bất ngờ đến chung vui

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 16.

Và Lala vẫn lố không nể nang ai cả

Nếu trong bản gốc, nam phụ vạn người mê đã bỏ đi mà không hẹn ngày trở về thì ở bản Việt cả Minh Huy lẫn Hạ Linh đều dũng cảm đối diện với người mình thương, chúc phúc cho họ và bắt đầu cuộc đời mới cho riêng mình. Đã vậy biên kịch còn hé lộ về chuyện gia đình Minh Huy - Hạ Linh có mối quan hệ thân tình, biết đâu chừng sau đám cưới của An Chi, cặp đôi đại gia này sẽ nhận ra chân ái đời mình.

Mối Tình Đầu Của Tôi tập cuối: Cái kết viên mãn gấp đôi bản gốc She Was Pretty - Ảnh 17.

Cái kết viên mãn cho cả bốn người

So với bản gốc She Was Pretty, cái kết của Mối Tình Đầu Của Tôi có khá nhiều điểm sáng tạo, viên mãn và bớt rườm rà hơn. Dù bộ phim còn không ít những điểm hạn chế, đặc biệt là về mặt diễn xuất nhưng sau cùng nó vẫn để lại những dư âm tốt đẹp cho khán giả.