So dàn diễn viên "Mối Tình Đầu Của Tôi" với bản gốc: Lan Ngọc lố ngang ngửa, Chi Pu thua xa

Lệ, Theo Helino 00:00 06/05/2019

Trước khi tập cuối "Mối Tình Đầu Của Tôi" lên sóng, thử đặt lên bàn cân xem so với bản Hàn, dàn diễn viên bản Việt có đủ sức làm nên một huyền thoại.

Quy tụ diễn viên truyền hình đông đảo, đa dạng, từ gạo cội đến cả những kẻ "ngoại đạo", dù từng bị nghi ngờ về chất lượng phim nhưng cuối cùng Mối Tình Đầu Của Tôi vẫn nhẹ nhàng chinh phục khán giả sau gần bốn tháng lên sóng. Trước ngày bộ phim nói lời tạm biệt khán giả, cùng xem so với bản Hàn, bộ tứ của bản Việt có thực sự đủ ấn tượng.

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 1.

Dàn diễn viên trong She Was Pretty

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 2.

Bốn mảnh ghép trong Mối Tình Đầu Của Tôi

Ninh Dương Lan Ngọc - Hwang Jung Eum: Lố đều!

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 3.

Là cái tên nắm giữ trọng trách "gánh team", Ninh Dương Lan Ngọc - người đảm nhận vai An Chi xấu xí đã thực sự làm tốt vai trò của mình. So với những vai diễn trước đây, An Chi thực sự là một màn lột xác ngoạn ngục trong sự nghiệp của Lan Ngọc. Không còn là một nữ chính kiêu kì, lộng lẫy, một ngọc nữ xinh đẹp, Lan Ngọc bỗng chốc hóa "vịt bầu" xấu xí với gu thời trang thậm tệ và những biểu cảm lố kinh thiên động địa.

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 4.

Còn đâu ngọc nữ kiêu kì ngày nào?

Lố không kiêng nể nữ chính trong bản gốc đích thị là cụm từ dành riêng cho An Chi Mối Tình Đầu Của Tôi. So về diễn xuất, cả Hwang Jung Eum (nữ chính She Was Pretty) lẫn Lan Ngọc đều xứng đáng nhận điểm mười cho chất lượng nhưng so về biểu cảm và đài từ, Lan Ngọc lại có phần ấn tượng hơn. Có điều, đôi lúc An Chi lại ngốc nghếch, vụng về hơn so với so với Hye Jin của bàn Hàn nên đã không ít lần khiến người xem phát bực.

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 5.

Jung Eum đã lố

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 6.

Lan Ngọc còn lố hơn

Bình An - Park Seo Joon: "Hàng Việt Nam" thua xa "hàng ngoại nhập"

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 7.

Đảm nhận vai nam chính trong Mối Tình Đầu Của Tôi, Bình An khiến khán giả ngờ vực về khả năng diễn xuất của mình bởi sau bao năm đi diễn, anh chàng vẫn không thể thoát khỏi danh dưng "hot boy đóng phim". Và quả thật vai diễn Nam Phong trong bộ phim lần này vẫn chẳng thể là cú bứt phá trong sự nghiệp của anh chàng. Vẻ ngoài điển trai, đậm chất tổng tài chẳng kém gì Park Seo Joon nhưng so về diễn xuất thì Bình An vẫn còn thua vài bậc.

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 8.

Bình An rất đẹp nhưng chỉ đẹp thì chưa đủ

Trong khi Park Seo Joon lạnh lùng, cương quyết nhưng ánh mắt lại toát ra sự ấm áp, ngọt ngào thì Bình An lại lạnh lùng theo kiểu... căng cứng toàn tập. Thậm chí trong nhiều phân đoạn, ánh mắt của Bình An còn lờ đờ như thể... buồn ngủ. Lối diễn của chàng hot boy làm cho khán giả khó mà có thể cảm nhận sự chân thành mà Nam Phong dành cho An Chi, đây cũng là lí do khiến số lượng shipper ủng hộ nữ chính đến với nam phụ ngày một tăng.

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 9.

Khoảnh khắc tình bể bình này có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu ánh mắt của Bình An bớt lờ đờ

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 10.

Ánh mắt, biểu cảm của Park tình hơn hẳn

Chi Pu - Go Joon Hee: Phần thắng vẫn nghiêng về bản Hàn

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 11.

Vốn là một cái tên gây tranh cãi về mặt diễn xuất, việc Chi Pu trở thành nữ phụ trong Mối Tình Đầu Của Tôi khiến nhiều người không khỏi quan ngại, lo sợ nàng hot girl xinh đẹp sẽ phá hỏng hình tượng của một Min Ha Ri xinh đẹp, quyến rũ. Và mọi việc không nằm ngoài dự đoán, ngay khi những tập phim đầu tiên lên sóng Chi Pu đã lập tức để lộ những khuyết điểm trong diễn xuất của mình.

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 12.

Chi Pu cực kì sang chảnh trong tạo hình Hạ Linh xinh đẹp

So với Go Joon Hee, style của Chi Pu trong Mối Tình Đầu Của Tôi có phần dịu dàng, ngọt ngào hơn. Tuy nhiên, liên tục khoác lên mình những bộ cánh xinh đẹp nhưng Chi Pu vẫn khó sang bằng bản Hàn và cũng chẳng thể đủ sức tạo ra trend thời trang mới như Joon Hee đã từng. Dĩ nhiên, trang phục không phải điều quan trọng quyết định thành công của vai diễn, thứ mà người ta để tâm hơn cả chính là biểu cảm, diễn xuất. Và đáng tiếc là dù có cố gắng bao nhiêu thì biểu cảm của Chi Pu vẫn không thể linh hoạt và ấn tượng như Joon Hee. Đài từ sau bao năm vẫn chưa thay đổi, diễn xuất có tiến bộ nhưng chưa đủ sức thuyết phục khiến Hạ Linh mất điểm trong mắt khán giả.

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 13.

Chi Pu đã rất nỗ lực nhưng vẫn còn đơ cứng

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 14.

Trong khi Joon Hee lại diễn xuất rất tự nhiên

B Trần - Choi Si Won: Khó phân thắng bại

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 15.

Vốn là một kẻ "ngoại đạo" trong làng điện ảnh nhưng B Trần vẫn được đánh giá khá cao bởi diễn xuất tự nhiên của mình. Chính bởi vậy xuyên suốt gần 60 tập phim Mối Tình Đầu Của Tôi, B Trần liên tục đốn gục tim khán giả và nhiều lần "át vía" cả nam chính.

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 16.

Đảm nhận vai nam phụ nhưng B Trần lại "át vía" cả nam chính

So với bản Hàn, nhân vật của B Trần là một sáng tạo khá thú vị. Anh chàng Minh Huy rất biết cách chải chuốt và cực kì để tâm đến ngoại hình chứ không hề lôi thôi như Shin Hyuk (Choi Si Won) của bản Hàn. Về diễn xuất, B Trần không hề thua kém Choi Si Won, cả hai đều gây ấn tượng mạnh bởi loạt biểu cảm cực kì khó đỡ. Dù có phần "kém lố" hơn so với nam phụ bản Hàn nhưng B Trần lại khiến người xem cảm thấy dễ chịu bởi những khoảnh khắc ngọt ngào vừa đủ của mình.

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 17.

Si Won lố

Soi dàn diễn viên chính Mối Tình Đầu Của Tôi: Ai mới là người vượt mặt bản gốc? - Ảnh 18.

B Trần cũng không chịu thua

Đón xem những tập cuối Mối Tình Đầu Của Tôi, lên sóng trên kênh VTV3 vào 20h thứ Hai, thứ Ba ngày 6-7/5/2019.