Dù bận rộn mưu sinh nơi đất khách, nhiều người trẻ vẫn không hết nỗi lo về người thân ở quê: Liệu họ có ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ hay có thấy cô đơn hay không? Chính vì thế, ngày càng nhiều con cháu lựa chọn lắp camera có chức năng đối thoại hai chiều tại nhà, như một cách để thu hẹp khoảng cách, vẫn biết được ông bà của mình đang ra sao.
Niềm vui của nhiều bạn trẻ là thỉnh thoảng ngó vào camera, xem ở nhà ông bà đang thế nào. Và mới đây, một cô gái cũng chia sẻ câu chuyện về bà mình khi check camera qua một 1 clip vỏn vẹn 18 giây.
Khi nhìn vào màn hình, cháu gái không khỏi rơi nước mặt khi thấy bà đang ngồi ăn một mình trong nhà. Bữa cơm tối chỉ vỏn vẹn cơm trắng ăn cùng rau luộc và nước mắm. Trời thì lạnh, bà cũng đốt một chậu củi gỗ ngay bên cạnh.
"Ước chi con không lớn. Và bà cũng chẳng già" - cô cháu gái tâm sự.
Cháu gái chia sẻ cảnh bà ngồi ăn một mình, nhận được nhiều sự chú ý. (Nguồn: Quỳnh Mai)
Đoạn video của cháu gái đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, đặc biệt của những người trẻ xa quê. Hình ảnh ông bà tuổi già cô đơn, ngồi ăn một mình... khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt, muốn đặt ngay chuyến xe về nhà cùng gia đình.
Ở bên dưới clip, nhiều người khuyên cô gái nên sắm thêm máy sưởi hay đồ giữ nhiệt để bà không ngồi bên chậu củi lửa như vậy, rất dễ gây nguy hiểm. Song, cô gái cũng giải thích thêm: "Có mua đệm điện đó rồi nhưng bà tiết kiệm điện, không cắm bạn ạ".
Cô cháu gái cũng tiết lộ bà mình vẫn đang đi bán hàng như một niềm tui tuổi già. "Nói ở nhà nghỉ thì bà lại ốm ra. Đi bán là lại khoẻ. Tuổi bà giờ đi chợ, bà nói vui hơn ở nhà luôn", cháu gái kể thêm.
Nhớ bà quá! (Nguồn: Quỳnh Mai)
Những dòng tâm sự của cô gái nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nhiều người cũng thấy cô gái đang "thắng đời 1-0" vì vẫn còn bà ở trên đời, có người thân để quan tâm mỗi ngày như thế. Chúc bà có thật nhiều sức khoẻ để ở bên con cháu được lâu hơn!
Dưới đây là một số bình luận nổi bật khi nhiều bạn trẻ kể về ông bà của mình:
- "Cả đời bà lam lũ, vất vả nhưng đến khi con đàn cháu đống, bà vẫn cứ như vậy. Vẫn cứ dấm dúi ít tiền cho cháu mang lên thành phố. Mọi người cũng không ai để bà thiếu thứ gì, nhưng vẫn cứ tiết kiệm. Con cái trưởng thành, ai cũng có gia đình riêng, nhưng bà vẫn suy nghĩ cho con cháu. Mình chỉ ước bà vẫn ở đấy, vẫn khoẻ mạnh như vậy để mỗi khi trở về được thấy bà, được nghe tiếng bà trò chuyện".
- "Còn ông bà thì xin hãy yêu thương và quan tâm họ nhiều hơn. Bà mình mất đột ngột, đến lúc bà mất mình ân hận suốt 2 năm nay. Nghĩ cảnh ngày xưa bà cứ ra góc nhà cũ ngồi một mình, không ai nói chuyện là mình lại nhớ bà lắm".
- "Chỉ ước còn bà nội. Buồn nhất là khi mình biết đi làm kiếm tiền, mua cho bà lọ thuốc mỡ tra mắt, lọ cao bạch hổ đỡ đau nhức, mua sữa đắt tiền cho bà uống thì bà lại không dùng được nữa".
- "Ông nội mình 95 tuổi rồi, đau ốm suốt, khó thở mà cũng chỉ thích nằm than củi đốt sưởi ấm thôi. Mua quạt sưởi thì nói đau đầu chóng mặt. Nhưng bạn cũng thử hỏi thêm bà xem, chứ để bà xài than củi, nhà neo người thì cũng nguy hiểm lắm".
- "Bà nội mình cũng hay ở một mình thế này, thương lắm, lần nào gặp bà mình cũng khóc. Nhưng người già họ thích ở một mình không phiền con cháu nhiều. Chúc bà nhiều sức khoẻ ở bên con cháu thật lâu nhé. Bạn chăm gọi điện nhiều về nha!".
- "Đối với mình Tết 2016 là cái Tết đầy đủ nhất khi còn đủ ông bà nội. 9 năm bà mất, 5 năm ông mất, giờ Tết cũng chẳng đủ đầy như xưa. Mình cũng lấy chồng xa. Chẳng còn cái Tết sum vầy nữa rồi. Mình vẫn còn bà ngoại nhưng bà ở chung nhà ba mẹ mỗi ngày. Ngày xưa chỉ mong Tết thật nhanh vì Tết nội là vui nhất".
- "Mình mất bà rồi, xem mà nhớ quá. Sao hồi đó mình không biết mà lắp camera, vừa nhìn vừa trông bà mỗi ngày nhỉ. 5 năm rồi vẫn nhớ bà lắm. Vì bà ngoại có mỗi mẹ mình, mà mẹ lấy chồng rồi đi công ty, không ai chăm và nói chuyện với bà thường xuyên".