Người đàn ông trúng vé số độc đắc hơn 17 tỷ đồng, khi đến lĩnh thưởng thì đại lý tuyên bố: Chúng tôi sẽ trả anh 170 nghìn đồng

Khuê Hiền, Theo Đời sống & Pháp luật 22:10 10/02/2025
Chia sẻ

Số tiền thực nhận sau khi trúng giải khiến người đàn ông Trung Quốc bức xúc và hụt hẫng.

Giấc mộng làm giàu từ vé số 

Lý Phát (30 tuổi) là một công nhân kho xưởng bình thường làm việc tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Mỗi tháng, Lý kiếm được vài chục, khi nhiều thì trăm NDT. Với thu nhập ít ỏi, người đàn ông này phải chi tiêu dè dặt, chỉ dám mua lương thực sống qua ngày, chẳng mấy khi sắm sửa đồ đạc cho bản thân. Cũng chính vì vậy mà ở tuổi 30, Lý vẫn không thể lấy vợ. 

Từ năm 2020, Lý và những người đồng nghiệp thường xuyên đến đại lý xổ số gần công trường để mua vé số. Họ hy vọng một ngày nào đó may mắn sẽ mỉm cười. Số tiền từ việc trúng thưởng sẽ giúp bản thân có được cuộc sống giàu sang và sung túc hơn hiện tại.

Khi mua vé số, Lý Phát thường chọn những dãy số đẹp, được bản thân cho là có khả năng trúng lớn. Sau nhiều năm kiên trì, vào tháng 8 năm 2023, Lý đã trở thành người may mắn duy nhất trúng giải thưởng độc đắc 5 triệu NDT (khoảng 17,3 tỷ đồng). Sau khi trừ thuế, số tiền thực nhận mà Lý mang về là 4 triệu NDT (khoảng 13,8 tỷ đồng). 

Nhớ lại hôm đó, Lý rời công trường trong trạng thái uể oải sau một ngày dài làm việc. Về đến nhà, Lý nhớ ra chưa mua vé số nên liền gọi điện cho chủ đại lý để mua online. Vì Lý là khách quen lâu năm nên ông chủ cũng hoan hỷ, đồng ý cho anh chọn số rồi chuyển khoản thanh toán. Đến tối, khi biết tin trúng số độc đắc, Lý vui sướng tột độ vì cuối cùng, ngày vui mà anh ta mong đợi cũng tới. 

Sáng hôm sau, Lý Phát thức dậy từ sớm. Anh chọn bộ đồ đẹp nhất trong tủ để mặc đến lĩnh tiền thưởng. Tuy nhiên, thông báo từ chủ đại lý xổ số lại khiến Lý ‘‘chết lặng’’. Người này cho biết, vì quá bận bịu nên tối qua đã không in vé mà Lý đã chọn. Do không có vé giấy nên Lý không thể nhận giải thưởng độc đắc 5 triệu NDT. Ngoài ra, chủ đại lý còn nói thêm ‘‘Hôm qua anh đã thanh toán 20 NDT. Hay là để tôi trả cho anh 50 NDT (khoảng 170 nghìn đồng) coi như tiền đền bù vì đã làm xảy ra sai sót này’’. 

Người đàn ông trúng vé số độc đắc hơn 17 tỷ đồng, khi đến lĩnh thưởng thì đại lý tuyên bố: Chúng tôi sẽ trả anh 170 nghìn đồng- Ảnh 1.

Anh Lý quyết định đệ đơn lên tòa để giải quyết tranh chấp. Ảnh minh họa.

Nghe đến đây, Lý Phát không kìm được cảm xúc nên dẫn đến tranh cãi. Cuối cùng, Lý quyết định nhờ pháp luật vào cuộc để đòi lại công bằng cho bản thân. Anh đã làm đơn kiện chủ đại lý xổ số ra tòa với yêu cầu bồi thường số tiền 5 triệu NDT đã trúng thưởng độc đắc.  

Tòa ra phán quyết bất ngờ

Theo Luật hợp đồng quy định, “trong hợp đồng ủy thác có trả phí, nếu lỗi của người được ủy thác gây thiệt hại đến lợi ích của người ủy thác, thì được ủy thác phải bồi thường; Ngay cả trong hợp đồng ủy thác không có trả phí, nếu người được ủy thác cố ý hoặc vô ý gây thiệt hại đến lợi ích của người ủy thác, thì vẫn phải bồi thường.”

Trong trường hợp này, chủ đại lý xổ số là người được ủy thác. Vì một sai sót nhỏ đã khiến người ủy thác là Lý Phát không thể nhận được giải thưởng độc đắc 5 triệu NDT. Điều này đã làm tổn hại đến lợi ích của người ủy thác. Vì vậy, chủ đại lý xổ số có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

Bên cạnh đó, tòa án cũng xét thấy việc xác định tiền bồi thường dựa trên số tiền trúng thưởng 5 triệu NDT là không hợp lý. Trong trường hợp này, Lý Phát cũng có sai sót trong quá trình giao dịch. Cụ thể, anh đã chủ quan không yêu cầu chủ đại lý xuất vé sau khi thanh toán. Do đó, Lý cũng phải chịu một phần trách nhiệm. 

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các tình tiết trong vụ việc, tòa án ra phán quyết chủ đại lý xổ số sẽ phải bồi thường cho Lý số tiền 240.000 NDT (khoảng 830 triệu đồng). Sau bản án, cả Lý và chủ đại lý xổ số đều không yêu cầu kháng cáo. 

Theo Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày