Từ sáng 9/6, trên con đường nhỏ uốn lượn quanh co, dòng người và xe cộ đan kín nối nhau lên khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để chơi hoa cẩm tú cầu, giao lưu văn hóa, ẩm thực của người vùng cao xứ Lạng.
Ngày 7/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), tại thị trấn biên giới Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, hàng chục nghìn người dân cùng du khách trong nước và quốc tế đã về trẩy hội đền Mẫu Đồng Đăng - một trong những lễ hội lớn nhất ở xứ Lạng, trong đó có gần 5.000 khách Trung Quốc.
Loài cây này không chỉ có giá trị kinh tế cao mà còn được xem là "báu vật" tự nhiên, một đặc sản hiếm hoi mà rất ít quốc gia trên thế giới có thể trồng được.
Trước đó, quả mít 54,5kg ở Hải Dương được khen nức nở vì thơm ngon, múi to bằng bàn tay, nhiều người tò mò không biết hương vị quả mít 56kg ở Lạng Sơn thì thế nào?