Nhắc đến dancesport, người ta thường nghĩ ngay tới các vũ công thanh mảnh với những bước nhảy sôi động. Thế nhưng, những ngày vừa qua tại thành phố Lạc Dương, Trung Quốc, nói về bộ môn thể thao nghệ thuật này, người ta vẫn không hết phấn khích khi nhắc về cậu bé mũm mĩm nhảy múa đầy nhiệt huyết trên nền nhạc Latin cháy bỏng. Đó chính là vũ công nhí Hà Hùng Phi.
Một clip nhảy đôi của vũ công "voi còi" đáng yêu Hà Hùng Phi.
Sau khi xuất hiện trong một đoạn clip ngắn, danh tiếng của vũ công 9 tuổi này đã lập tức lan rộng không chỉ trong mà còn cả ngoài nước. Người ta hâm mộ Hùng Phi không phải bởi kỹ thuật nhảy điêu luyện mà chính biểu cảm khuôn mặt nhập vai và thân hình mũm mĩm mới chính là điểm nhấn giúp cậu bé để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Với chiều cao 1m4 và cân nặng 65kg, nhìn Hùng Phi không được nhanh nhẹn so với các bạn cùng trang lứa nhưng một khi thả hồn vào bài nhảy, cậu bé mới tỏ ra là một đứa trẻ sôi động.
Hùng Phi bắt đầu làm quen với dancesport từ năm 2014. Sau khi xem một tiết mục biểu diễn dancesport ở trường, cậu bé đã về xin bố mẹ cho đi học. Ban đầu, bố của Hùng Phi cũng chỉ nghĩ đơn thuần, hoạt động ngoại khóa này sẽ giúp con trai mình giảm cân được phần nào.
Là một vũ công không chuyên nên Hùng Phi phải bắt đầu học từ con số 0. Tuy nhiên, bằng sự chăm chỉ nên chỉ sau một năm rưỡi, cậu bé đã thuộc lòng các điệu nhảy từ cha-cha-cha, rumba cho tới samba...
Do thân hình mập mạp nên các động tác nhảy của Hùng Phi rất buồn cười.
Như một vũ công có tâm với nghề, nhiệt huyết được Hùng Phi truyền tải vào cả nét mặt.
(Nguồn: Henan)