Sau khi cô Tăng (Tứ Xuyên, Trung Quốc) lên mạng tố bố mẹ chồng, vốn là quan chức, có khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.
Taxi đến chậm 8 phút do không quen đường nên khi cô Ngô tới sân bay, quầy làm thủ tục đã đóng được 1 phút; nữ hành khách yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại.
Bỏng nặng do cứu cả gia đình thoát khỏi vụ hỏa hoạn, anh Dương bị công ty bảo hiểm từ chối bồi thường với lý do vết thương do anh tự gây ra; Dương liền kiện ra tòa.
Bị lãnh đạo bắt chạy bộ 10km mỗi đêm suốt nhiều ngày vì không hoàn thành định mức kinh doanh, anh Trần không chịu nổi nên bỏ việc và đâm đơn kiện công ty ra tòa.
Tưởng tấm ván giường cũ rích ở lối đi là rác, cô lao công đem bán phế liệu, không ngờ bà Trần nói đó là quà cưới 30 năm trước nên kiện đòi bồi thường 584 triệu đồng.