Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan

Ngọc Xuân, Theo Helino 22:02 02/08/2019

Thay vì đi ăn ở nhà hàng sang chảnh như lần trước, nội dung clip ăn uống của nữ hoàng nội y hôm nay tương đối bình dân nhé!

Có vẻ như những clip ăn uống, review rất được cộng đồng fan hưởng ứng nên nữ hoàng nội y Ngọc Trinh rất chăm chỉ đăng tải và "chịu khó" tìm chủ đề. Cũng vẫn ở Thái Lan thôi, nhưng nếu như clip trước có phần sang chảnh và lấy bối cảnh tại các nhà hàng hạng sang bậc nhất với giá "sương sương" vài triệu một lần không phải ai cũng thưởng thức được thì clip lần này mang hơi hướm "thân thiện" với túi tiền hơn nhiều.

Xuất hiện ở chợ Chatuchak nổi tiếng Thái Lan, nữ hoàng nội y đã được giao nhiệm vụ là làm sao để cầm 500k (khoảng 667 bath Thái) ăn cho hết 24 món. Hãy cùng theo chân Ngọc Trinh đi chợ Chatuchak để khám phá xem cô nàng đã ăn những món gì nhé:

Món 1 - 3: các loại xiên nướng, trứng cút chiên

Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan - Ảnh 1.

Lựa chọn đầu tiên để "khai vị" của Ngọc Trinh là một sạp đồ nướng và chiên, ở đây thoạt nhìn có các món khá giống như những món ăn xiên que của Việt Nam. Ngọc Trinh đã chọn mua 3 món, và tuy không nói rõ nhưng có vẻ như đó là trứng cút chiên, xúc xích và thịt nướng. Trong đó, món trứng cút chiên có vẻ lạ nhất so với các món còn lại. Ngọc Trinh đã mất khoảng 80/677 bath cho 3 món này.

Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan - Ảnh 2.

Món trứng cút chiên có vẻ ngoài khá lạ, nhưng hương vị không có gì lạ lắm, theo như nữ hoàng nội y.

Món thứ 4: Chả cá chiên

Chả cá ở chợ Chatuchak có lẽ là món ăn nổi tiếng không thể bỏ qua rồi và đó cũng là điểm dừng thứ 2 của Ngọc Trinh. Có vẻ như giá cả trung bình của món chả cá tại chợ Chatuchak là 40 bath cho 6 miếng, 60 bath cho 9 miếng và 80 bath cho 12 miếng. Thoạt nghe thì 12 miếng chả cá với giá 80 bath có vẻ "lời" hơn, tuy nhiên do chỉ có một mình và cũng chịu áp lực tài chính nên Ngọc Trinh chọn phần với giá ít nhất là 40 bath.

Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan - Ảnh 3.

Chả cá chiên ngập dầu, khi ăn sẽ được trộn với sốt cay.

Món 5: Nước giải khát

Vì các món trước đó khá nóng nên Ngọc Trinh quyết định mua nước. Nước ở chợ Chatuchak được trưng bày sẵn trong các bình thuỷ tinh nhìn rất bắt mắt, có các loại nước giải khát như nước dừa, nước chanh, nước cam... và Ngọc Trinh đã chọn nước chanh với giá 25 bath.

Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan - Ảnh 4.

Món 6 - 9: Đồ chiên

Ngọc Trinh có lẽ đã "trúng mánh" ở hàng đồ chiên rồi, bởi vì hàng đồ chiên này tính theo cân nặng chứ không tính theo món. Cứ 100g là 35 bath nên nữ hoàng nội y đã tranh thủ chọn 4 món khác nhau. Đến lúc này thì Ngọc Trinh còn tận 487 bath lận đấy, quả là biết tính toán nhỉ!

Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan - Ảnh 5.

Về hương vị, Ngọc Trinh có bình luận rằng: "đồ chiên cũng giống Việt Nam, nhưng khác ở chỗ nước sốt".

Món 10: Kem dừa

Cứ thế, sau khi ăn một món nóng thì điều hoà lại bằng một món lạnh, Ngọc Trinh chọn kem dừa Thái Lan làm điểm đến tiếp theo. Món kem dừa có giá 50 bath, ăn kèm các topping như hạt bắp, các loại mứt, được Ngọc Trinh chấm điểm 7/10.

Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan - Ảnh 6.

Món 11 - 13: Kem ống

Có lẽ bạn sẽ nhận thấy một món kem mang bóng hình tuổi thơ trong chiếc video này của Ngọc Trinh, đó là kem ống. Những chiếc ống kim loại rất quen thuộc cùng những que kem đầy màu sắc. Mỗi cây cũng có giá rất mềm so với nhiều món khác là 15 bath/cây.

Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan - Ảnh 7.

Món 14 - 16: Các loại bánh Thái

Có lẽ là đang "ngon trớn" ăn đồ ngọt nên điểm đếm tiếp theo của nữ hoàng nội y cũng là một sạp bánh Thái nho nhỏ đầy màu sắc. Ngọc Trinh chọn ba loại bánh có vẻ tương tự như bánh bò, bánh đậu xanh và bánh da lợn của Việt Nam vậy. Mỗi loại giá 20 bath.

Món 17 - 19: Khoai, chuối chiên

Ba món tiếp theo là khoai lang chiên, khoai môn chiên và chuối chiên. Có vẻ như người Thái cũng có các món ăn vặt khá giống với người Việt Nam.

Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan - Ảnh 9.

Món 20: Trà sữa kéo

Nếu bạn biết món trà sữa kéo Teh Tarik nổi tiếng thì đây chính là nó đó. Với cách pha đặc biệt là đổ sữa và trà vào nhau ở khoảng cách xa, người pha còn tạo ra cả một vũ điệu xoay vòng cực kì điệu nghệ. Ngọc Trinh khen trà sữa ở đây ngon, ngọt, có vị béo mà không ngậy, nhưng chỉ tiếc nỗi... không có trân châu.

Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan - Ảnh 10.

Món 21: Bạch tuộc

Bạch tuộc Thái Lan giòn giòn với nước sốt cay cay, chua chua rất đặc trưng. Ngọc Trinh cũng tiết lộ rằng nước sốt kiểu Thái là yếu tố khiến cô nàng thích món Thái. Đây là một trong số ít những món được nữ hoàng nội y chấm 10 điểm đấy nhé. Một phần bạch tuộc nhỏ có giá 50 bath.

Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan - Ảnh 11.

Món 22: Bánh mì nướng bơ

Nếu đã từng đi Thái hay đọc các bài review về đồ ăn đường phố Thái Lan thì hẳn bạn sẽ biết rằng bánh mì nướng bơ là một trong số những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Mặc dù chỉ là một biến tấu của toast (bánh mì nướng), nhưng người Thái đã khiến món ăn này có hương vị rất riêng và đặc biệt.

Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan - Ảnh 12.

Món 23: Nước quýt

Trong tiết trời nóng nực ở vùng nhiệt đới như Thái Lan hiển nhiên phải cực thịnh hành các món giải khát rồi, và trong đó có nước ép quýt. Đây cũng là món thứ 23 trong hành trình của Ngọc Trinh.

Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan - Ảnh 13.

Món 24: Xôi xoài

"Qua Thái Lan mà không ăn xôi xoài là một sai sót lớn" - Ngọc Trinh nghiêm túc nói. Và đúng là như vậy, đã bao lâu nay, xôi xoài tựa như một trong những cái tên kinh điển trong làng những món ăn Thái. Xôi nếp dẻo thơm ăn cùng xoài chính ngọt vàng ruộm là trải nghiệm nhất định không thể bỏ qua. Một phần xôi xoài có giá khoảng 70 bath. Đặc biệt, xôi xoài ở đây còn được khuyến mãi thêm một viên kem xoài to ụ ở trên nữa đấy!

Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan - Ảnh 14.

Món xôi xoài đã "chốt" lại hành trình khám phá chợ Chatuchak của Ngọc Trinh.

Vậy là Ngọc Trinh đã hoàn thành nhiệm vụ ăn 24 món chỉ với 500k và còn dư lại gần 100k. Đây có thể nói là một trong những lần ăn "tiết kiệm" của nữ hoàng nội y và chúng ta có thể tham khảo để sau này ăn sập chợ Chatuchak nhé!

Không cần nhiều tiền, theo chân Ngọc Trinh cầm 500k ăn sập chợ Chatuchak tại Thái Lan - Ảnh 15.