Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 26/04/2020

Hành trình đến đỉnh vinh quang của BTS trong 7 năm qua chưa bao giờ là con đường trải hoa hồng.

BTS được coi là điều kì diệu của Kpop khi 7 chàng trai đến từ công ty nhỏ nhưng nay trở thành nhóm nhạc hàng đầu, sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc, khuấy động cả những thị trường âm nhạc khó tính như US UK. 

Thế nhưng để làm được những điều phi thường ấy, nhóm đã trải qua vô số khó khăn, hứng chịu hàng loạt định kiến cũng như cáo buộc sai lầm. Đỉnh cao sự nghiệp cũng là thử thách gian nan với BTS, đến nỗi họ từng cân nhắc tới chuyện tan rã ngay ở thời khắc vinh quang nhất.

Gánh món nợ khổng lồ trên vai, thường xuyên bị chèn ép khi mới debut

Câu chuyện BTS vực dậy Big Hit Entertainment luôn được ARMY nhắc lại với thái độ tự hào. Big Hit là công ty nhỏ, không mạnh về tài chính và vào thời điểm 7 chàng trai debut, họ đang gánh trên vai món nợ lên tới 2,8 tỉ won sau sự thất bại của GLAM – nhóm nhạc tiền bối của BTS phải tan rã vì scandal tống tiền Lee Byung Hun của thành viên Dahee.

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 1.

Big Hit khi BTS mới debut còn ở trong tòa nhà xập xệ

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 2.

Công ty chịu khoản nợ lớn sau ngày GLAM tan rã vì scandal của Dahee

Do đó mà khi mới debut, BTS phải sống chung trong một căn phòng chật hẹp. Họ thường xuyên phải mặc đồ hàng chợ, đến cả quay MV cũng phải mượn xe của đạo diễn, lấy luôn… nhân viên công ty làm diễn viên quần chúng vì không đủ kinh phí.

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 3.
Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 4.

BTS phải mặc những bộ đồ hàng chợ hoặc đến từ nhãn hiệu không tên tuổi

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 5.

7 chàng trai chen chúc nhau trong 1 căn phòng chật hẹp

Không chỉ có vậy, vì Big Hit là công ty "thấp cổ bé họng" nên BTS vô tình trở thành nạn nhân bị nhà đài phân biệt đối xử khi màn trình diễn của họ thường xuyên bị cắt sóng. Mới đây, khi xem lại sân khấu của họ 5 ngày sau khi ra mắt, Jimin từng tâm sự rằng họ không có cơ hội góp mặt trên nhiều chương trình. Nếu show diễn đã có đủ các nghệ sĩ thì BTS sẽ chẳng có cơ may xuất hiện.

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 6.
Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 7.

BTS sẽ không thể lên show nếu đã kín chỗ

RM và SUGA bị khinh thường vì là idol rapper

SUGA và RM từng hoạt động trong giới Hiphop underground, do đó họ nhận được cái nhìn thiếu thiện cảm của các rapper khác khi quyết định debut dưới tư cách idol. 

Trong 1 chương trình cả hai tham gia khi mới ra mắt cùng 1 số nghệ sĩ Hiphop khác, một rapper có tên là B-Free đã thể hiện sự khinh thường SUGA và RM khi nói "Các cậu có thể chọn con đường trở thành rapper nhưng không thể cưỡng lại cám dỗ", "Âm nhạc của BTS có phải là Hip Hop không?" hay "Trang điểm như con gái lên sân khấu như vậy là Hip Hop sao?",... Thời điểm đó các ARMY vô cùng phẫn nộ khi idol bị xem nhẹ, bởi vậy khi B-Free lên tiếng xin lỗi sau nhiều năm, nhiều người vẫn chẳng thể quên được thái độ gây hấn của anh khi ấy.

B-Free chế nhạo Suga, RM (BTS)

Chịu oan ức trước cáo buộc gian lận doanh số album, chiêu trò marketing "bẩn"

Sau những tháng ngày chật vật, BTS bắt đầu tìm thấy ánh sáng trong sự nghiệp khi phát hành album "The Most Beautiful Moment In Life, Pt.1" (2015). Họ không những giành được chiếc cúp âm nhạc đầu tiên với bài chủ đề "I Need U" mà còn có lúc vượt BIGBANG – "ông hoàng" Kpop ở thời điểm ấy về doanh số album.

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 9.

BTS giành chiếc cúp trên show âm nhạc đầu tiên với "I Need U"

Thế nhưng điều này lại là nguồn cơn cho tranh cãi gian lận xoay quanh BTS. 1 bộ phận cư dân mạng đã quy kết Big Hit tự mua lại album của BTS để nhóm có thứ hạng cao trên BXH. Chẳng ai tin một nhóm nhạc trước đây chỉ bán được 15 nghìn bản album trong tuần đầu lại có thể tiêu thụ tới 47 nghìn đĩa cứng "The Most Beautiful Moment In Life, Pt.1", vượt cả nhóm nhạc đình đám như BIGBANG.

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 10.

BTS bị nghi ngờ gian lận vì không ai tin 1 nhóm nhạc nhỏ bé như họ có thể bán album vượt BIGBANG

Trước cáo buộc gian lận nhắm vào BTS, Big Hit đã phủ nhận đầy cay đắng khi cho rằng công ty… không có đủ nguồn lực mạnh đến vậy để làm điều này. Thế nhưng cư dân mạng không bị thuyết phục. Trong suốt 1 thời gian dài, từ khóa "sajaegi" (gian lận) thường xuyên gắn chặt với tên tuổi 7 chàng trai.

BTS chỉ được minh oan khi fandom của họ đồng tâm hiệp lực chứng minh thần tượng trong sạch. Do doanh số album quốc tế được cộng gộp vào hệ thống thống kê mà BTS lại đông fan nước ngoài nên lượng bán album của họ mới tăng vọt. Dù vậy, danh tiếng của BTS đã bị tổn hại rất lớn chỉ vì định kiến cho rằng nhóm nhạc nhỏ như họ chẳng thể nào bán được nhiều album.

2 năm sau, Big Hit và BTS lại bị cuốn vào nghi vấn sử dụng chiêu trò marketing "bẩn". Big Hit từng kí hợp đồng với công ty "B" trong vòng 2 năm. Nhưng vì công ty này gặp khó khăn về tài chính nên CEO đã tống tiền Big Hit, đe dọa rằng họ sẽ tiết lộ những biện pháp marketing bất hợp pháp được dùng để quảng bá nghệ sĩ của công ty.

Sợ danh tiếng các nghệ sĩ bị ảnh hưởng, 1 nhân viên của Big Hit đã tự động gửi cho người này 5,7 triệu won (hơn 1 tỉ VNĐ). Tuy nhiên khi CEO công ty "B" bị bắt, các tin đồn bắt đầu nổ ra rằng Big Hit thực sự dùng chiêu trò marketing "bẩn" bởi nếu không họ đã chẳng giao tiền cho người này. Một lần nữa, hàng loạt ánh mắt dò xét lại hướng đến BTS.

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 11.

Big Hit bị nghi là sử dụng chiêu trò để marketing cho BTS

Vì tin đồn đi quá xa, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của BTS nên đại diện của Big Hit đã phải lên tiếng đính chính. Họ tuyên bố rằng nhân viên kia đã tự động giải quyết vấn đề mà không thông báo lại với công ty về chuyện tống tiền. Chỉ khi người này nhận ra rằng họ không thể tự giải quyết một mình thì Big Hit mới biết chuyện và thông báo cho cảnh sát.

Ước mơ Daesang bị giễu cợt, bị tổng tấn công bằng cáo buộc đạo nhái ngay sau concert

Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng những gì xảy ra vào tháng 5/2016 vẫn là kí ức buồn với người hâm mộ, bởi BTS bị vùi dập khi thẳng thắn tuyên bố ước mơ, đã vậy còn bị bôi nhọ một cách có tổ chức bởi antifan và nhiều fandom Kpop.

Đầu tháng 5/2016, BTS tổ chức concert "2016 BTS Live On Stage: Epilogue". Đây là lần đầu tiên họ được biểu diễn tại Seoul Olympic Gymnastics Arena - địa điểm nhiều nghệ sĩ Kpop mơ đặt chân tới trong suốt sự nghiệp của mình. Trong phỏng vấn trước thềm concert, RM tiết lộ anh muốn nhận được Daesang. Tiếc thay, ước mơ của anh bị rất nhiều netizen chế giễu, cho rằng trưởng nhóm BTS quá viển vông nên mới đòi "trèo cao".

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 12.

RM bị "ném đá" chỉ vì khát khao được Daesang

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Ngay sau concert, rất nhiều antifan của BTS đến từ các fandom khác nhau trong Kpop đã đồng loạt trend hashtag "Đạo nhái thiếu niên đoàn" trong tiếng Hàn và những từ khóa tương tự để bôi nhọ các chàng trai. Điều này xuất phát từ việc fan EXO và BIGBANG cho rằng BTS đạo nhái thần tượng của mình dựa vào những điểm trùng hợp trong concept, hay chỉ đơn giản là thành viên 2 nhóm... mặc trang phục, nhuộm tóc giống nhau.

BTS từng bị cho là bắt chước EXO mặc áo in tên các thành viên và chữ số sau lưng

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 14.
Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 15.

Những hình ảnh mà antifan cho rằng BTS cố tình đạo nhái concept của BIGBANG

Những ngày ấy, hàng loạt từ khóa xấu có nội dung phỉ báng, xúc phạm BTS liên tiếp lọt vào top trending Hàn Quốc và quốc tế. Mặc cho ARMY cật lực trend những hashtag tốt để 7 chàng trai không nhìn thấy những lời công kích nhưng họ vẫn biết điều này. Trong bài đăng j-hope chúc mừng chiếc cúp đầu tiên của BTS, hashtag mà anh dùng xuất hiện ngay trên loạt từ khóa cáo buộc cả nhóm đạo nhái.

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 16.

Bài đăng của j-hope sử dụng hashtag được trending cùng lúc với những từ khóa cáo buộc BTS đạo nhái

Sau đó 1 vài năm, các fandom từng tấn công nhóm đã lên tiếng xin lỗi, nhưng dường như sự hối hận muộn màng từ phía họ chẳng thể xóa nhòa kí ức đau thương của ARMY và các chàng trai. Bởi thế mà trong đoạn VCR concert "The Wings Tour Final" tại Seoul 1 năm sau đó, BTS đã đưa hẳn hình ảnh họ đứng trước bức tường ghi chữ "Prejudice" (định kiến), "Plagiarism" (đạo nhái) và từ viết tắt của "Đạo nhái thiếu niên đoàn", khiến các fan vô cùng đau xót.

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 17.

BTS đưa việc mình bị cáo buộc đạo nhái vào trong VCR concert "The Wings Tour Final"

Hứng "gạch đá" khi nhận Daesang đầu tiên vì "không xứng đáng"

Dù BTS bị dè bỉu khi mong muốn nhận Daesang nhưng ngay trong năm 2016, họ đã giành cúp vàng danh giá này tại lễ trao giải Melon Music Awards. Thế nhưng 7 chàng trai chưa kịp tận hưởng niềm vui sở hữu Daesang đầu tiên thì đã chịu sự công kích của netizen và fandom EXO-L khi họ cho rằng giải "Album của năm" của BTS là không xứng đáng.

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 18.

BTS chưa kịp ăn mừng Daesang thì đã dính tranh cãi

EXO-L đã đưa ra hàng loạt bằng chứng cho thấy doanh số bán album của EXO trội hơn, lại nhỉnh hơn BTS ở mảng lượt nghe online, download và bình chọn. Để chứng minh thần tượng của mình mới xứng đáng nhận Daesang "Album của năm" ở MMA 2016, fandom này liên tục kiến nghị lên tổng đài và các cơ quan chứng năng, đòi xem "dữ liệu nội bộ".

Bất chấp sự phản đối của EXO-L và cư dân mạng, ARMY đã tìm ra bằng chứng khẳng định BTS quang minh chính đại nhận Daesang tại MMA 2016. BTC xem xét 3 album của nhóm cho giải thưởng này là  "The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2", "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever" và "WINGS", và vì album của họ phát hành rải rác trong năm nên fan có thể dễ dàng stream các bài hát trong thời gian dài. Họ còn tổng hợp thời gian stream các album của BTS lẫn EXO trên Melon và cho thấy boygroup của Big Hit chỉ rơi khỏi BXH Melon trong khoảng 4 tuần, còn EXO đến tận 10 tuần (do thời gian phát hành album không đều).

Chỉ đến khi ban tổ chức MMA 2016 khẳng định chủ nhân giải "Album của năm" được quyết định dựa trên những dữ liệu lưu hành nội bộ mà họ thống kê, tranh cãi xung quanh Daesang đầu tiên trong sự nghiệp BTS mới chấm dứt.

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 19.

Các chàng trai chỉ được minh oan khi ban tổ chức MMA lên tiếng

5 lần 7 lượt bị antifan dọa giết

Những định kiến mà BTS phải chịu trong quá trình hoạt động chưa đáng sợ bằng antifan – những người không chỉ làm tổn thương họ bằng lời nói mà còn đe dọa đến sự an nguy của cả nhóm.

Tháng 5/2015, các hoạt động xung quanh concert "The Red Bullet" của BTS ở New York (Mỹ) đã bị hủy vì RM bị dọa giết. Vài tuần sau, thủ lĩnh BTS lại bị nhắm đến khi 1 tài khoản đe dọa sẽ tước đi mạng sống của anh nếu cả nhóm định tới Mexico trong khuôn khổ tour diễn này.

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 20.

BTS phải hủy hàng loạt sự kiện vì lời đe dọa nhắm vào RM

Sau RM, tới lượt Jimin trở thành nạn nhân bị antifan dọa giết khi BTS tổ chức concert "The Wings Tour" tại Anaheim (Nam California, Mỹ) vào năm 2017. Tới năm 2018, Jimin lại bị dọa tấn công trong concert ở Fort Worth (Texas). Sự việc đã khiến main dancer của BTS phải đích thân khi anh tiết lộ rằng mình lo lắng cho fan hơn bản thân, qua đó khẳng định rằng anh tin tưởng vào các nhân viên và sẽ không để những lời đe dọa ngăn mình gặp gỡ người hâm mộ.

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 21.

Dù bị antifan đe dọa tính mạng nhưng Jimin vẫn cố gắng trấn an người hâm mộ

Suýt tan rã khi đang ở đỉnh cao

BTS trải qua bao gian khó mới nhận được sự công nhận của công chúng. Thế nhưng họ đã suýt nữa chọn cách buông tay và đau lòng thay, điều này được 7 chàng trai tiết lộ khi họ nhận giải Daesang "Nghệ sĩ của năm" tại MAMA 2018.

Khoảnh khắc cao quý vốn để tôn vinh thành tựu của BTS đã trở thành "biển lệ" khi 7 thành viên bật khóc nức nở, chia sẻ rằng cả nhóm từng nghĩ đến chuyện tan rã vào đầu năm 2018, nhưng rồi quyết định tiếp tục đồng hành với nhau. 

BTS khóc nức nở, tiết lộ rằng họ suýt tan rã trong lúc nhận Daesang 

Giây phút này khiến fan và nhiều đồng nghiệp của BTS không khỏi bàng hoàng, bởi đằng sau ánh hào quang biết bao người ghen tị, hóa ra các chàng trai phải chịu đựng áp lực và gánh nặng khổng lồ. Thật may là BTS vẫn lựa chọn tin tưởng nhau, và việc họ tái kí hợp đồng trước thời hạn với Big Hit Entertainment chính là lời cam kết họ dành cho người hâm mộ.

BTS tiết lộ về dự định tan rã tại MAMA 2018

Tạm kết

Nhìn lại hành trình của BTS mới thấy, chẳng những con đường tới thành công của 7 chàng trai phủ đầy sỏi đá gập ghềnh mà ngai vàng của họ cũng được làm từ gai nhọn. Ở đỉnh cao, hạnh phúc chưa chắc đã tới với BTS. Như SUGA từng nói: "Càng lên cao càng lạnh. Ánh sáng càng chói thì bóng tối đổ xuống càng nhiều", sự kì vọng quá lớn khiến cả nhóm buộc phải cố gắng không ngừng để giữ lấy vị trí của mình, trong khi họ cũng chỉ là những chàng trai ở độ tuổi 20, vẫn biết sợ hãi, biết buồn đau và chẳng hề chai lì như nhiều người tưởng tượng.

Nhưng 7 năm trước BTS chẳng hề đầu hàng số phận và giờ họ cũng chẳng để bóng tối nuốt chửng lấy mình. BTS chính là những chiến binh quả cảm nhất trong cuộc chiến chống lại định kiến và những cáo buộc sai lầm. Dù ngã đau đến thế nào, 7 chàng trai vẫn ngoan cường đứng dậy, và vương miện vinh quang chính là phần thưởng xứng đáng cho máu, mồ hôi và nước mắt cả nhóm đã bỏ ra. 

BTS đi xa được như ngày hôm nay là nhờ tình yêu âm nhạc, lòng kiên trì và sự chân thành. Đây chính là điều khiến trái tim của bao chàng trai, cô gái rung động để rồi tình nguyện trở thành lá chắn che chở cho BTS dưới tên gọi "ARMY", chung tay đưa họ lên đỉnh vinh quang.

Khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của BTS: Chịu oan trước loạt cáo buộc đạo nhái, gian lận; bị antifan dọa giết, suýt tan rã khi ở đỉnh cao - Ảnh 24.

Hành trình của BTS ngập tràn đau khổ nhưng cũng vinh quang tột cùng