Chỉ với khoảng 26.000 đồng cho một ly cà phê, 2 vị khách Tây này không chỉ được thưởng thức hương vị quen thuộc của Việt Nam mà còn được tận hưởng thêm một "quyền lợi" đặc biệt.
Tưởng chỉ là một chuyến tham quan bình thường, hai du khách nước ngoài đã có trải nghiệm "để đời" tại một địa điểm nổi tiếng của Việt Nam - nơi mà để chạm tay tới đích, họ buộc phải… bò từng bậc thang.
Không phải bãi biển xanh ngắt, cũng chẳng phải núi non hùng vĩ, “khung cảnh” khiến một nhóm khách Tây nhất quyết phải đến Việt Nam lại khiến nhiều người xem xong chỉ biết bật cười vì quá quen.
Những ngày đầu năm 2026, làng rau hữu cơ Thanh Đông, phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách quốc tế. Hàng trăm khách Tây hào hứng khoác áo nâu sồng, cuốc đất, trồng rau để trải nghiệm làm nông dân.
Không máy điều hòa, không kính chắn gió, chỉ có tiếng máy nổ "lạch bạch" cùng những cột khói đen nhả ra nghi ngút, thế nhưng những chiếc xe công nông trên vùng đất đỏ Đắk Lắk rất hút khách quốc tế. Đến đây, du khách được trải nghiệm nhịp sống thực thụ.
Ẩm thực Việt Nam phong phú, mỗi vùng miền đều có nét đặc trưng riêng. Giữa vô vàn hàng quán, nhiều du khách nước ngoài đã truyền tai nhau “định luật 40:1” như một bí kíp chọn quán đơn giản nhưng hiệu quả khi khám phá ẩm thực thực địa phương.
Không phải ly cà phê đậm đặc từng gây "sốc vị", một món ăn dân dã giá chỉ từ 20.000 đồng của Việt Nam mới đây lại khiến một vị khách Tây vừa ăn vừa nhún nhảy, lắc lư không ngừng vì quá thích thú.