Justin Bieber gọi BTS là "my guys" và "thảo mai" chúc mừng, liệu có biết chính BTS sẽ vượt mặt mình trong cuộc chiến bán đĩa hay không?

Nhật Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 19:15 23/02/2020

Netizen đang kháo nhau rằng: lời chúc mừng ấy, ba phần thật, bảy phần "cay cú", vì anh chàng Justin Bieber làm sao có thể vui cho được khi chính BTS là người sẽ "hạ bệ" thành tích của chính anh?

Mới đây, anh chàng Justin Bieber đã đăng tải lên Twitter dòng trạng thái chúc mừng BTS vì sự thành công vượt bậc trong màn comeback với album "Map of The Soul: 7". Tuy nhiên, khán giả đang kháo nhau rằng: lời chúc mừng ấy, ba phần thật, bảy phần "cay cú", vì anh chàng Justin Bieber làm sao có thể vui cho được khi chính BTS là người sẽ "hạ bệ" thành tích của chính anh?

Justin Bieber gọi BTS là my guys và thảo mai chúc mừng, liệu có biết chính BTS sẽ vượt mặt mình trong cuộc chiến bán đĩa hay không? - Ảnh 1.

"Những chàng trai của tôi - BTS - đang thực sự rất là đỉnh đấy. Chúc mừng các bạn!"

Cụ thể, khi đọc đoạn tweet trên, có ai biết Justin Bieber khi tweet câu chúc mừng trên có mấy phần thật lòng hay đang "thảo mai" để lấy lòng fan Kpop đây? Bởi lẽ dường như trong cuộc chiến stream và bán đĩa, fan BTS đã chứng minh được sức mạnh quá kinh khủng! Còn Justin Bieber thì "hụt hơi" rất nhiều so với danh tiếng tầm cỡ thế giới từng đạt được ở thời hoàng kim của mình.

Khán giả khó quên được màn quảng bá "kém sang" của Justin Bieber cách đây mấy tuần khi ca khúc "Yummy" ra mắt. Nếu chỉ kêu gọi theo cách thông thường thì có quá một chút cũng không ai "ném đá", đằng này, Justin công khai hướng dẫn fan cách "lách luật", chỉ fan cách "cày view", "cày stream" cho đúng, thậm chí còn yêu cầu đổi về IP nước Mỹ để mọi thông số đều được tính về anh chàng. 

Justin Bieber - Yummy (Official Video)

Ngộ nghĩnh hơn, Justin còn "mè nheo", "ăn vạ" với fan, bảo rằng nếu album và single mới thành tích không tốt thì thôi, nghỉ khỏe đi tour, không lưu diễn nữa. Việc làm trẻ con của giọng ca "Sorry" khiến không ít khán giả bất bình.

Justin Bieber gọi BTS là my guys và thảo mai chúc mừng, liệu có biết chính BTS sẽ vượt mặt mình trong cuộc chiến bán đĩa hay không? - Ảnh 3.

Album "Changes" tiêu thụ được 235 nghìn đơn vị trong tuần đầu, debut tại #1 Billboard 200.

Tuy nhiên, tạm gác các lùm xùm trong khâu quảng bá cũng như việc bị các nhà phê bình "ném đá" trên mọi mặt trận (Pitchfork chấm con số đáng xấu hổ: 4.5/10), nhưng "Changes" vẫn debut tại vị trí Quán quân của BXH Billboard 200 vì không có bất kì đối thủ nào khác cạnh tranh trong tuần lễ này. Album "Changes" đã tiêu thụ được 235 nghìn bản trong tuần đầu tiên ra mắt, là album thứ 7 của nam ca sĩ đạt vị trí Quán quân. "Changes" tạm thời là album có doanh số tuần đầu tại nước Mỹ cao nhất trong năm 2020 - bởi vì từ đầu năm đến nay, các nghệ sĩ lớn khác vẫn chưa comeback nên anh nghiễm nhiên giữ tạm thành tích này.

So với doanh số đầu tuần của album trước đó - "Purpose" - khán giả mới thấy doanh số album của Justin Bieber đã giảm không phanh: "Purpose" bán được đến 649 nghìn bản trong tuần đầu ra mắt, gần gấp ba lần doanh thu của "Changes". Một niềm vui nho nhỏ: album "Rare" của cô bạn gái cũ đầy duyên nợ Selena Gomez dù cũng debut #1 Billboard 200 nhưng chỉ có doanh số khiêm tốn 112 nghìn đơn vị.

Justin Bieber gọi BTS là my guys và thảo mai chúc mừng, liệu có biết chính BTS sẽ vượt mặt mình trong cuộc chiến bán đĩa hay không? - Ảnh 4.

Ở một diễn biến khác, album mới nhất của BTS - "Map of The Soul: 7" - đã cầm chắc chắn vị trí Quán quân BXH Billboard 200 tuần sau. Chart Data đưa ra dự đoán album này sẽ bán được từ 260 - 300 nghìn đơn vị trong tuần đầu (bao gồm 220 - 250 nghìn bản thuần), sẽ soán ngôi "Changes" trong tuần sau trở thành album có doanh số tiêu thụ cao nhất tại Mỹ năm 2020 trong tuần lễ đầu tiên. Đồng thời cũng đứng nhất về mảng "pure sales" (tiêu thụ bản thuần) trong năm nay tại Mỹ. "Map of the Soul: 7" cũng đánh dấu thành tích cao nhất của BTS về doanh số tại Mỹ, phá kỉ lục trước đó của "Map of The Soul: Persona" (232 nghìn đơn vị bao gồm 196 nghìn bản thuần).

MV "ON" - BTS

Không còn là cuộc "cưỡi ngựa xem hoa" như 3-4 năm về trước, BTS đã làm nên chuyện thực sự tại nước Mỹ, cạnh tranh trên BXH như bất kì một nghệ sĩ US-UK nào. Họ sẽ phá thành tích tiêu thụ album của Justin Bieber khi anh chàng ca sĩ người Canada mới chỉ nắm giữ cột mốc trên được 1 tuần lễ.

Justin Bieber gọi BTS là my guys và thảo mai chúc mừng, liệu có biết chính BTS sẽ vượt mặt mình trong cuộc chiến bán đĩa hay không? - Ảnh 6.

Đấy, nhìn kỉ lục bị phá ngay trước mắt khi chỉ mới giữ được một tuần, một anh chàng có tính khí bốc đồng, trẻ con, dễ hờn dỗi như Justin Bieber làm sao có thể vui vẻ và thanh thản chúc mừng cho được đây? Thế mới nói, đoạn tweet chúc mừng của Justin Bieber với BTS có ba phần thật và đến bảy phần "thảo mai". Mọi người có công nhận không?