"Xin hãy cứu hai mẹ con…" - đó không đơn giản chỉ là lời thỉnh cầu, mà là tất cả sự tin tưởng, kỳ vọng tột cùng của gia đình khẩn thiết gửi tới các y bác sĩ.
Theo các chuyên gia, khả năng sinh sản của phụ nữ giảm dần sau tuổi 35; sau 40, tỉ lệ có thai giảm mạnh; và đến tuổi 50, hầu hết đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, buồng trứng không còn hoạt động nếu không có can thiệp y học.
Cùng bạn gái đi khám sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn, anh T. (33 tuổi, TP.HCM) phát hiện không có tinh trùng, vô sinh, cặp đôi vẫn tổ chức đám cưới và cùng điều trị để có con.
Thaddeus, bé trai sinh ngày 26/7 tại bang Ohio (Mỹ), vừa chính thức trở thành "em bé già nhất thế giới", không phải vì tuổi tác của em, mà bởi em được sinh ra từ một phôi thai đã được đông lạnh từ năm 1994.
“Trong phòng sinh hôm đó, tất cả những đứa trẻ chào đời đều cất tiếng khóc, nhưng con tôi thì không”, chị Bùi Thị Th. (ở Phú Thọ) bật khóc chia sẻ về nỗi đau mất con.
Chào đời ở tuần thai thứ 24 và chỉ nặng vỏn vẹn 650 gram, bé gái con sản phụ H.T.H.G được xem là một trong những trường hợp sinh cực non đặc biệt tại Bệnh viện Hùng Vương. Hành trình giành giật sự sống cho bé là chuỗi ngày cam go, căng thẳng, xen lẫn hy vọng và nước mắt.