Học sinh lớp 12 kêu cứu trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp: Áp lực đỗ Đại học đang "giết chết" chúng tôi như thế nào?

A Mei, Theo Helino 13:35 12/04/2019

Thứ áp lực vô hình ấy đến từ khắp mọi phía: bản thân, gia đình và cả xã hội!

Cứ mỗi mùa thi đến, rất nhiều học sinh, sinh viên không chỉ đau đầu vì học hành mà còn phải chật vật vượt qua một nỗi ám ảnh tâm lý, đó chính là áp lực thi cử. Đặc biệt ở các kỳ thi quan trọng như thi vào lớp, thi đại học, nỗi áp lực này càng lớn hơn bao giờ hết, nó nặng trĩu những kỳ vọng của bản thân, gia đình và xã hội, ngày ngày đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của các cô cậu học trò. 

Nhằm lột tả những áp lực vô hình mà đa số học sinh cuối cấp đều đang âm thầm chịu đựng, nhóm bạn lớp 12A1 trường THPT Thanh Tuyền (Bình Dương) đã quyết tâm chụp một bộ kỷ yếu để nói lên tiếng lòng mình.

Học sinh lớp 12 kêu cứu trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp: Áp lực đỗ Đại học đang giết chết chúng tôi như thế nào? - Ảnh 1.

Áp lực thi cử, học tập là thứ đè nặng lên vai mỗi cô cậu học sinh cuối cấp (Ảnh: KYSG)

Học sinh lớp 12 kêu cứu trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp: Áp lực đỗ Đại học đang giết chết chúng tôi như thế nào? - Ảnh 2.

Mỗi năm có hàng chục nghìn người phải trải qua giai đoạn này, thế nhưng không có nghĩa là mọi thứ sẽ dễ dàng... (Ảnh: KYSG)

Học sinh lớp 12 kêu cứu trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp: Áp lực đỗ Đại học đang giết chết chúng tôi như thế nào? - Ảnh 3.

Học thêm từ sáng đến tối, rồi lại thức đến khuya để luyện đề đã chẳng còn là cảnh tượng quá xa lạ (Ảnh: KYSG)

Học sinh lớp 12 kêu cứu trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp: Áp lực đỗ Đại học đang giết chết chúng tôi như thế nào? - Ảnh 4.

Nỗi sợ bị mọi người xung quanh coi thường, soi mói cứ luôn lửng lơ trên đầu (Ảnh: KYSG)

Học sinh lớp 12 kêu cứu trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp: Áp lực đỗ Đại học đang giết chết chúng tôi như thế nào? - Ảnh 5.

(Ảnh: KYSG)

Học sinh lớp 12 kêu cứu trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp: Áp lực đỗ Đại học đang giết chết chúng tôi như thế nào? - Ảnh 6.

(Ảnh: KYSG)

Học sinh lớp 12 kêu cứu trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp: Áp lực đỗ Đại học đang giết chết chúng tôi như thế nào? - Ảnh 7.

Kỳ vọng quá lớn của cha mẹ chính là thứ khiến các bạn trẻ dằn vặt mỗi ngày (Ảnh: KYSG)

Học sinh lớp 12 kêu cứu trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp: Áp lực đỗ Đại học đang giết chết chúng tôi như thế nào? - Ảnh 8.

Xin đừng chỉ đánh giá một con người qua điểm số (Ảnh: KYSG)

Học sinh lớp 12 kêu cứu trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp: Áp lực đỗ Đại học đang giết chết chúng tôi như thế nào? - Ảnh 9.

(Ảnh: KYSG)

Thu Thảo, một thành viên trong lớp tin rằng bộ ảnh này chính là lời bộc bạch từ tận đáy lòng của lớp mình nói riêng cũng như nhiều bạn học sinh cuối cấp nói chung: "Với bản thân thì áp lực lớn nhất đó là phải đạt được thành tích như mình đã đề ra, sợ bản thân mình sẽ thua kém các bạn, sợ cố gắng hết mình nhưng rồi kết quả không như ý muốn, phải học ở những ngôi trường mà bản thân không thực sự thích. Với gia đình thì áp lực là phải học ngành này ngành kia, phải đậu vào những trường đại học danh tiếng để làm rạng danh dòng họ, để cho bố mẹ không phải phí công khi đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức và tiền của để lo cho mình được học hành đàng hoàng, đến nơi đến chốn như ngày hôm nay. Với xã hội, áp lực đó là sự dè bỉu của mọi người xung quanh nếu như điểm thi thấp. Học ở những trường kém chất lượng chính là cơ hội để mọi người nói ra nói vào."

Để hoàn thành bộ ảnh này là công sức của cả các bạn học sinh cũng như ekip chụp ảnh trong việc đi tìm địa điểm phù hợp, chuẩn bị đạo cụ và tìm cách diễn tả sao cho chân thật, ấn tượng nhất. Liên hệ với "phó nháy" đã giúp sức tạo nên tác phẩm độc đáo này, anh chàng Nam Sơn chia sẻ mọi người đã phải mất hơn một tuần để đi lòng vòng quanh các làng đại học tìm chỗ chụp phù hợp, sau đó huy động đạo cụ từ mọi nơi có thể để quá trình chụp diễn ra chỉn chu hết mức có thể.

Qua bộ ảnh này, tập thể lớp 12A1 muốn gửi đến mọi người một thông điệp: "Áp lực thi cử không phải câu chuyện của một người, chỉ mong rằng bố mẹ hãy thấu hiểu chúng mình hơn một chút, và chúc cho tất cả những học sinh cuối cấp sẽ vượt vũ môn thành công!"