"Học muội Park Bo Gum" Uyên Ngô tung MV debut, người khuyên không nên xem, kẻ tưởng tượng ra hẳn (G)I-DLE

An Nhi, Theo Helino 16:50 15/12/2019

Uyên Ngô vừa chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên "Yêu Không Cần Trả Giá".

Tối 14/12, Uyên Ngô - cô gái được biết đến với danh xưng là "học muội Park Bo Gum" hay gây chú ý khi nhận được thư mời casting từ công ty SM Entertainment tại Việt Nam đã chính thức tung ra MV debut đầu tay mang tên "Yêu Không Cần Trả Giá". Đây là ca khúc được Trang Pháp và thành viên Uni5 - Lục Huy chắp bút và dành tặng riêng cho giọng hát của Uyên Ngô.

Yêu Không Cần Trả Giá - Uyên Ngô | (Official M/V)

Trong "Yêu Không Cần Trả Giá", Uyên Ngô hoá thân thành một chú cá đột biến thành một cô nàng xinh đẹp. Cô tưởng rằng mình xuất hiện trong một khu rừng và gặp một chàng trai có vẻ ngoài bảnh bao (do Vương Anh Ole thủ vai). Những tưởng cả hai sẽ có giây phút hạnh phúc ngọt ngào bên nhau khi anh chàng si mê cô gái hết lòng thì sau tất cả, chàng trai kia đã hiện nguyên hình thành một chú mèo và ăn thịt chính cô gái kia. Sự xuất hiện của giáo sư già với nụ cười bí hiểm ở cuối MV cũng khiến nhiều người tò mò. Liệu tất cả những việc vừa xảy ra có phải do chính sự sắp đặt của vị giáo sư này hay không.

Học muội Park Bo Gum Uyên Ngô tung MV debut, người khuyên không nên xem, kẻ tưởng tượng ra hẳn (G)I-DLE - Ảnh 2.

Uyên Ngô chính là chú cá đột biến thành cô nàng xinh đẹp.

Học muội Park Bo Gum Uyên Ngô tung MV debut, người khuyên không nên xem, kẻ tưởng tượng ra hẳn (G)I-DLE - Ảnh 3.

Cô lạc vào một khu rừng với nhiều thổ dân lạ mặt.

Học muội Park Bo Gum Uyên Ngô tung MV debut, người khuyên không nên xem, kẻ tưởng tượng ra hẳn (G)I-DLE - Ảnh 4.

Và gặp ngay anh chàng Vương Anh Ole điển trai.

Uyên Ngô tâm sự: "Sau những thông tin về mình trên MXH, bản thân em cũng cảm thấy khá áp lực khi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay. Chắc chắn, em còn phải trau dồi, rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa trong tương lai cả về giọng hát lẫn phong cách âm nhạc để có thể gửi tới khán giả những sản phẩm tốt hơn theo thời gian. Hi vọng, với những gì em và ekip đã tâm huyết gửi gắm trong "Yêu không cần trả giá", khán giả sẽ có cảm tình và ủng hộ em trên chặng đường hoạt động âm nhạc sắp tới còn nhiều khó khăn, thử thách".

Học muội Park Bo Gum Uyên Ngô tung MV debut, người khuyên không nên xem, kẻ tưởng tượng ra hẳn (G)I-DLE - Ảnh 5.

Với sự quan tâm của cộng đồng mạng, Uyên Ngô không giấu được sự áp lực khi ra mắt MV đầu tay.

Ngay khi MV "Yêu Không Cần Trả Giá", cộng đồng mạng cũng đã đưa ra rất nhiều bình luận. Với việc là một tân binh nên không tránh khỏi nhiều ý kiến trái chiều dành cho giọng hát của Uyên Ngô. Với những khán giả khó tính, có người khuyên rằng nếu ai chưa xem thì không nên xem vì không có gì ấn tượng. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến khác thì tỏ ra khá thích sản phẩm debut của Uyên Ngô. Thậm chí có người còn khẳng định nhìn Uyên Ngô còn tưởng tượng ra girlgroup Kpop (G)I-DLE.

Học muội Park Bo Gum Uyên Ngô tung MV debut, người khuyên không nên xem, kẻ tưởng tượng ra hẳn (G)I-DLE - Ảnh 6.

Khán giả khó tính không thấy quá ấn tượng về sản phẩm này.

Học muội Park Bo Gum Uyên Ngô tung MV debut, người khuyên không nên xem, kẻ tưởng tượng ra hẳn (G)I-DLE - Ảnh 7.

Nhưng có người lại tưởng tượng ra nhóm (G)I-DLE.

Học muội Park Bo Gum Uyên Ngô tung MV debut, người khuyên không nên xem, kẻ tưởng tượng ra hẳn (G)I-DLE - Ảnh 8.

Một số bình luận khác đều có ý động viên tới tân binh Uyên Ngô.

Học muội Park Bo Gum Uyên Ngô tung MV debut, người khuyên không nên xem, kẻ tưởng tượng ra hẳn (G)I-DLE - Ảnh 9.
Học muội Park Bo Gum Uyên Ngô tung MV debut, người khuyên không nên xem, kẻ tưởng tượng ra hẳn (G)I-DLE - Ảnh 10.

Có khán giả thì nhìn Uyên Ngô hát thì mong muốn tuyển làm Idol Kpop.

So với những MV Drama hay có cốt truyện buồn "lụi tim" về tình yêu hiện tại ở Vpop, MV "Yêu không cần trả giá" của Uyên Ngô được xem như làn gió mới thổi vào playlist của khán giả. Cô nàng cũng không làm khán giả thất vọng với giọng hát ổn định, phong cách tự tin, cá tính sau khoảng thời gian "làm mưa làm gió" MXH với thành tích khủng như nhận được học bổng lên đến 50% khi xét tuyển vào khoa Âm nhạc trường đại học danh tiếng Myeongji, một khoa có tỉ lệ đầu vào cực thấp khi mỗi năm chỉ xét tuyển 1 lần và lấy 33 sinh viên/ năm.