Thái (Ngọc Quỳnh) bội bạc, vũ phu thì ai cũng ghét nhưng bản thân Khuê (Hồng Diễm) cũng khó mà yêu thương nổi khi lúc nào cũng ngửa tay xin tiền chồng. Một mình Khuê mang tiếng ăn bám chồng chưa đủ, Khuê còn kéo theo cả nhà làm "ký sinh trùng", sống ký sinh vào ví tiền của Thái.
Khuê chẳng còn chút liêm sỉ nào trong mắt chồng nữa.
Lúc vợ chồng còn chung sống hòa bình, Thái đã coi thường Khuê ra mặt rồi. Chiến tranh gia đình bùng nổ, Khuê lại còn muối mặt đi xin tiền "phe địch", bảo sao chị chẳng còn tí liêm sỉ, tự trọng nào trong mắt chồng nữa.
Chính số tiền 350 triệu đó đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến Thái chính thức "cạn tàu ráo máng", tuyên bố: "Tôi không coi cô là vợ. Chúng ta sắp ly hôn". Thái còn đổi cả mật khẩu két sắt để không một xu nào lọt vào tay nhà ngoại.
Chỉ vì 350 triệu, Thái tuyên bố không còn coi Khuê là vợ.
Với tình hình hiện tại, chắc chắn Thái sẽ không bao giờ xì ra một đồng nào. Khuê chỉ còn cách há miệng chờ… một phép màu, nhưng phép màu không từ trên trời rơi xuống, tiền cũng chẳng in từ lá mít mà ra.
Mẹ suốt ngày nã tiền thế này, ai đến với Khuê cũng như ôm phải cục nợ thôi.
Mọi sự chú ý đổ dồn vào nam thứ đang được cưng nhất lúc này: anh Bảo "tuần lộc" (Hồng Đăng). Bảo thì chẳng có gì ngoài điều kiện, lại đang độc thân vui vẻ. Liệu Bảo có xuất hiện như một vị thần, đạp bay Thái qua một bên, sẵn sàng chồng 350 triệu giúp Khuê?
Ơ, anh là "tương lai" của em đúng không?
Khuê mà ly hôn Thái đến với Bảo thì cả nước vui, nhưng cũng vừa vui vừa lo. Chừng nào mẹ Khuê vẫn còn thích đào, em trai Khuê vẫn ăn tàn phá hại thì người đàn ông nào đến với Khuê cũng thành cái mỏ mất thôi. Liệu anh Bảo tuần lộc có trở thành mỏ tiền của cả nhà Khuê?
Uống nhầm một ánh mắt, nợ nần theo cả đời.
Đón xem Hoa Hồng Trên Ngực Trái lúc 21:40 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên VTV3.