Khi vừa đặt chân đến ga Hà Nội vào chiều 6/6, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) thu hút sự chú ý đặc biệt bởi phong thái chững chạc, thân thiện. Anh được người dân vây quanh, bắt tay, chụp ảnh lưu niệm.
Cán bộ, chiến sĩ Quân đội thuộc các khối diễu binh, diễu hành có mặt tại Ga Hà Nội trưa 6/6, sẵn sàng tham gia luyện tập cho nhiệm vụ A80 trong không khí hào hứng, quyết tâm dù thời tiết nắng nóng.
Đoàn tàu Thống Nhất đặc biệt không chỉ gợi nhắc về quá khứ hào hùng và lịch sử vẻ vang ngày 30/4/1975 - ngày thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà, việc tổ chức đoàn tàu còn nhằm tri ân các hành khách là cựu chiến binh, người có công với cách mạng.
Tính đến ngày 17/4, ngành đường sắt đã bán được hơn 76.000 vé tàu, riêng đoàn tàu Thống Nhất được thiết kế đặc biệt để chào mừng 50 ngày giải phóng miền Nam (30/4) đã "cháy vé".
Là phố cấm xe tải nhưng thời gian gần đây xe tải công trường và xe bồn trộn bê tông loại hổ vồ (howo) đang hoạt động bất kể thời gian trên trục Giải Phóng - Lê Duẩn khiến giao thông hỗn loạn và làm người dân bất an khi di chuyển trên đoạn đường này.
Sau vài tuần gián đoạn vì mưa lũ và sạt lở sau bão Yagi, hoạt động du lịch tại nhiều điểm đến Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng... cơ bản được khôi phục, phục vụ nhiều đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế.
70 năm đã trôi qua, nhiều địa danh nổi tiếng như Bắc Bộ phủ, Cột cờ Hà Nội, Nhà hát Lớn, cầu Long Biên, ga Hà Nội, chợ Đồng Xuân… dù có nhiều thay đổi nhưng vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử, gợi nhớ về những ký ức lịch sử hào hùng của Thủ đô.
Hà Nội trong tiết thu tháng 10 xanh ngắt, nắng vàng phủ khắp đến từng ngóc ngách của thành phố, làm đẹp cho những công trình lịch sử gắn liền với Ngày Tiếp quản Thủ đô cách đây 70 năm (10/10/1954).
Sau thời gian khắc phục hậu quả của mưa lũ, sáng 24/9, chuyến tàu đầu tiên đưa hàng trăm du khách đa phần là người nước ngoài đến Lào Cai. Đây là tín hiệu mừng cho sự hoạt động trở lại của ngành du lịch trên địa bàn tỉnh.