Tối ngày 25/10, T1 đã giành lấy tấm vé cuối cùng vào Tứ kết CKTG 2025 sau chiến thắng 2-0 trước Movistar KOI (MKOI). Nhưng đối với người hâm mộ của nhà đương kim vô địch, đây không phải là một chiến thắng mang lại sự an tâm, mà là một màn "thoát hiểm" nghẹt thở.

T1 đến với vòng Playoffs của CKTG 2025 sau một hành trình cực kỳ gian nan
Hành trình của T1 tại Vòng Thụy Sĩ năm nay là một kịch bản không thể lường trước. Họ đã rơi vào tình thế hiểm nghèo ở nhánh 1-2, đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Và trong cơn nguy khốn đó, khi cả một tập thể rệu rã, chỉ có một hình bóng duy nhất đứng lên. Không ai khác, đó chính là "Quỷ Vương Bất Tử" Lee Sang-hyeok.
Ngay từ những trận đầu, T1 đã cho thấy một phong độ đáng lo ngại. Đỉnh điểm của sự thất vọng là trận thua "hủy diệt" trước đối thủ truyền kiếp Gen.G vào ngày 18/10. Trận thua đó phơi bày tất cả điểm yếu của T1: một tập thể thiếu gắn kết và liên tục mắc lỗi cá nhân.
Sự bất ổn hiện hữu ở mọi vị trí. Ở đường trên, Doran bị "outplay hoàn toàn" trong kèo đấu với Kiin của Gen.G và không thể tạo ra sự tin tưởng cần thiết. Trong rừng, Oner dường như vẫn đang tìm kiếm bản ngã của mình. Anh bị đánh giá là thi đấu "đáng thất vọng" ngay cả trong trận thắng 100 Thieves (100T). Người hâm mộ vẫn đang tuyệt vọng chờ đợi "Oner Premium" – phiên bản thăng hoa nhất của anh – trở lại, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra.

Faker - "ông già" 29 tuổi lại đang là người chơi ổn định và tỏa sáng đều đặn để đưa T1 lách qua khe cửa hẹp
Ngay cả bộ đôi đường dưới được kỳ vọng nhất là Gumayusi và Keria cũng không cho thấy khả năng gánh đội (carry) áp đảo. Dù Gumayusi giữ được sự "ổn định" tương đối, cả hai vẫn có những pha xử lý "hài hước", khiến gánh nặng dồn cả lên vai người đội trưởng.
Hệ quả là T1 rơi xuống nhánh 1-2. Họ bị dồn vào chân tường, buộc phải thắng liên tiếp 2 trận BO3 để sinh tồn. Mọi hy vọng giờ đây chỉ còn biết trông chờ vào một người.
Và Faker đã trả lời. Trong hai trận đấu sinh tử, "Quỷ Vương" đã phải "biến hình" để cứu lấy con tàu T1 đang chìm.
Đầu tiên là trận gặp 100 Thieves vào ngày 24/10. Một thất bại đồng nghĩa với việc về nước. T1 thắng 2-0, nhưng chiến thắng đó được truyền thông quốc tế mô tả là nhờ vào "những pha 'clutch' (xử lý then chốt) cực mạnh của Faker". Với con bài Taliyah và Oriana, Faker đã có KDA cực kỳ ấn tượng và là chìa khóa mở ra trận thắng của T1. Một bình luận trên Reddit đã tóm tắt tất cả: "Nếu Faker chết dù chỉ một lần, T1 đã thua".

Màn trình diễn trước MKOI của Faker được trang Hupu đánh giá tiệm cận hoàn hảo với 9.9 điểm. Một mình Faker "gồng gánh" cả T1 đến Playoffs của CKTG 2025
Tiếp đến là trận tranh vé cuối cùng với MKOI. Faker một lần nữa là người định đoạt trận đấu.Ở ván 1, anh sử dụng Azir và trở lại với hình ảnh "Quỷ Vương" thực thụ, liên tục có những pha "dồn sát thương khủng khiếp", kết liễu MKOI và mang về chiến thắng. Sang ván 2, khi thế trận giằng co và MKOI chống cự quyết liệt, chính Faker là người đã cùng Doran và Gumayusi thực hiện pha "backdoor" (đẩy lén) xuất sắc để kết liễu trận đấu, ấn định tỷ số 2-0.
Faker không chỉ chơi tốt, anh đang chơi "gánh đội" theo đúng nghĩa đen. Anh là người giữ cho T1 không sụp đổ khi đồng đội mắc lỗi, và cũng là người ra đòn kết liễu khi thời cơ đến.

Tam tấu cánh trên của T1 đã thực hiện một tình huống backdoor quyết định trong ván 2 trận gặp MKOI
T1 đã lách qua khe cửa hẹp, nhưng sự phụ thuộc vào Faker là quá lớn. Một lối chơi mà chỉ một người tỏa sáng không bao giờ là bền vững để có thể vô địch.
Thử thách phía trước của họ ở Tứ kết là Anyone's Legend (AL). Trong bài phỏng vấn sau trận thắng, chính Faker đã tự tin phát biểu rằng anh và đồng đội đã gặp AL nhiều lần và đủ khả năng vượt qua họ. Nhưng câu hỏi lớn hơn là: các thành viên khác có kịp lấy lại phong độ không? Liệu Faker có thể tiếp tục "hóa Chaos" ở mọi ván đấu?

Sự phụ thuộc vào Faker của T1 là quá lớn và liệu nếu đôi cánh của Quỷ Vương bất ngờ gặp vấn đề thì ai có thể cứu đội tuyển này?
T1 cần các đồng đội trẻ của Faker phải thức tỉnh. Họ cần chia sẻ gánh nặng với người đội trưởng. Oner cần tìm lại phiên bản "Premium" của chính mình, Doran cần đứng vững ở đường trên, và bộ đôi đường dưới phải là họng súng gây sát thương chính. Nếu không, "đôi cánh" mỏng manh của Faker, dù có phi thường đến đâu, cũng sẽ gãy trước những đối thủ mạnh hơn đang chờ ở Tứ kết.
Người hâm mộ T1 có thể tạm thời ăn mừng vì đội tuyển của họ vẫn còn sống. Nhưng để bảo vệ ngôi vương, T1 cần nhiều hơn là chỉ một "Quỷ Vương" đơn độc. Dù vậy, trong giông bão, nếu phải đặt niềm tin vào một ai đó, thì Faker vẫn là cái tên đáng tin cậy nhất.