Facebook nhiều lần xóa ảnh người lính cứu hỏa anh hùng bị biến dạng khuôn mặt do bỏng nặng

Thảo Yukimoon, Theo Trí Thức Trẻ 14:45 14/11/2016

Facebook đã gửi lời xin lỗi sau nhiều lần xóa hình ảnh về ông Lasse Gustavsson - một người lính cứu hỏa anh hùng rất được kính trọng ở Thụy Điển.

Ông Lasse Gustavsson năm nay 60 tuổi, là một người anh hùng rất được kính trọng trên quê hương Thụy Điển. Vốn là một người lính cứu hỏa, ông đã tham gia cứu người trong một vụ nổ khí đốt năm 1981 và vì thế mà bị bỏng nặng toàn thân. Đến mức khuôn mặt của chàng thanh niên 24 tuổi năm ấy đã bị biến dạng, mất hoàn toàn phần da đầu, mũi và cả 2 tai.

Facebook nhiều lần xóa ảnh người lính cứu hỏa anh hùng bị biến dạng khuôn mặt do bỏng nặng - Ảnh 1.

Người anh hùng Lasse Gustavsson đã bị biến dạng hầu như khắp cơ thể khi tham gia cứu người trong một vụ nổ khí ga năm 24 tuổi.

Không ai nghĩ rằng ông Gustavsson có thể sống sót, thế nhưng sau 2 tháng hôn mê trong bệnh viện, ông đã tỉnh lại và chiến đấu từng ngày để giành giật sự sống cho đến tận hôm nay.

Mới đây, ông Bjorn Lindeblad đã đăng hình của người anh hùng Gustavsson lên Facebook cá nhân để chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của bạn mình. Thế nhưng, liên tiếp 2 lần ông đăng lên thì đều bị Facebook gỡ ảnh và khóa tài khoản mà không một lời giải thích.

Facebook nhiều lần xóa ảnh người lính cứu hỏa anh hùng bị biến dạng khuôn mặt do bỏng nặng - Ảnh 2.

Bài đăng của ông Lindeblad chỉ trích việc liên tục xóa ảnh những nạn nhân bỏng của Facebook.

Quá bức xúc, ông Lindeblad đã tiếp tục đăng tấm hình lên lần thứ 3 kèm theo một lời chỉ trích dành cho việc kiểm duyệt ảnh vô lý của Facebook. Ông viết: 

"Bạn có muốn cùng tôi phản đối một chính sách vô lý của Facebook?

Vậy hãy chia sẻ và lan truyền hình ảnh này - chân dung về một con người có tâm hồn cao thượng nhất mà tôi từng biết. Đây là lần thứ 3 tôi đăng nó lên trong vòng 36 giờ qua.

Hai lần trước Facebook đều đã xóa bức hình này mà không một lời giải thích. Sau đó họ còn khóa tài khoản của tôi.

Lúc đầu, tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó, nhiều nạn nhân bỏng khác đã liên lạc với tôi và cho biết rằng các hình ảnh về nạn nhân bỏng thường bị xếp vào cùng loại với những hình ảnh có nội dung phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc trên Facebook.

Trời ơi. Vì vậy hãy cho Facebook biết suy nghĩ của chúng ta về những kiểu chính sách như vậy bằng cách lan truyền hình ảnh này đi thật xa và rộng.

Bài đăng của ông Lindeblad ngay lập tức đã được cộng đồng mạng đón nhận và chia sẻ hơn 30.000 lượt. Sau đó, Facebook đã phải gửi lời xin lỗi tới ông Lindeblad và ông Gustavson, với lý do rằng các bức ảnh đã bị xóa nhầm.

Phát biểu về sự việc, ông Gustavsson - hiện nay đang là một diễn giả, cho hay: "Nếu vẫn còn 24 tuổi, có lẽ tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm và buồn lòng khi hình ảnh của mình bị đánh giá là gây khó chịu hoặc hiểu nhầm. Đó là một quãng thời gian khó khăn và nhạy cảm. Thế nhưng, giờ đây những vết thương của tôi cũng đã đủ chai sạn rồi."