Dũng (Hoa Hồng) quá giống Thanh (Mẹ Chồng): Học sinh lớp "chuyên" đội mẹ lên đầu?

Lưu Huyền - Thu Trang, Theo Helino 19:00 30/09/2019

Nhìn Dũng trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái, khán giả không khỏi liên tưởng tới Thanh trong "bom tấn" Sống Chung Với Mẹ Chồng.

Thời gian gần đây phim Việt ngày càng được nhiều khán giả đón nhận nhờ phản ánh rõ nét những kiểu người trong xã hội hiện đại. Trong số đó phải kể đến những ông chồng không biết điều hòa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Trong đó phải kể đến nhân vật Thanh (Anh Dũng) trong Sống Chung Với Mẹ Chồng và mới gần đây là Dũng (Hồng Quang) trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Cùng nhìn xem hai nhân vật này có điểm gì giống nhau nhé!

1. Có học thức và địa vị xã hội

Cả Thanh và Dũng đều là những người có học thức đàng hoàng và đều thuộc gia đình gia giáo và có địa vị xã hội. Thanh là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài điểm trai, nhà giàu, có học thức và vô cùng ga lăng, là mẫu người lí tưởng của bao nhiêu cô gái. Tuy nhiên đó chỉ là người đàn ông trước khi cưới vợ, còn khi đã cưới Vân, ai cũng phải ngã ngửa trước những hành động của Thanh.

Dũng (Hoa Hồng) quá giống Thanh (Mẹ Chồng): Học sinh lớp chuyên đội mẹ lên đầu? - Ảnh 1.

Thanh có vẻ ngoài điển trai, ga lăng và có học thức

Còn về phía Dũng, sở hữu vẻ ngoài hiền lành và học thức, đồng thời cũng được sinh ra trong gia đình có điều kiện, công việc ổn định, có nhà, có xe. Những tưởng đây là người chồng mơ ước của bao chị em phụ nữ nhưng Dũng lại là một kẻ nhu nhược và đáng chê trách.

Dũng (Hoa Hồng) quá giống Thanh (Mẹ Chồng): Học sinh lớp chuyên đội mẹ lên đầu? - Ảnh 2.

Dũng có vẻ ngoài học thức và hiền lành

2. Chẳng hề có chính kiến, nhất nhất nghe mẹ

Sự nhu nhược của hai nhân vật này được thể hiện rõ ràng hơn khi phải đối mặt với sự căng thẳng giữa mẹ chồng nàng dâu. Dũng nhiều lần chứng kiến mẹ đặt điều vợ mình, thậm chí dùng vũ lực như tát, đánh... Nhưng Dũng thậm chí còn bắt vợ phải xin lỗi mẹ, không cần biết đúng sai từ đâu.

Dũng (Hoa Hồng) quá giống Thanh (Mẹ Chồng): Học sinh lớp chuyên đội mẹ lên đầu? - Ảnh 3.
Dũng (Hoa Hồng) quá giống Thanh (Mẹ Chồng): Học sinh lớp chuyên đội mẹ lên đầu? - Ảnh 4.

Dũng yêu cầu vợ phải xin lỗi mẹ

Còn Thanh cũng chẳng kém phần, Thanh đã tát vợ mình 3 lần. Lần đầu là vì nghi ngờ Vân ngoại tình, theo lời kể của mẹ. Lần hai là khi Vân dám mắng mẹ chồng là "lừa đảo" khi bà ôm tiền của cô đi chơi hụi. Lần ba là lúc mẹ chồng và nàng dâu có giằng co, Thanh lập tức chạy ra cho vợ cái bạt tai hộc máu mồm. Đó cũng là sự chấm hết cho mối quan hệ vợ chồng đầy mệt mỏi của họ.

Dũng (Hoa Hồng) quá giống Thanh (Mẹ Chồng): Học sinh lớp chuyên đội mẹ lên đầu? - Ảnh 5.

Con trai cưng của mẹ, nhất nhất nghe lời mẹ

Dũng (Hoa Hồng) quá giống Thanh (Mẹ Chồng): Học sinh lớp chuyên đội mẹ lên đầu? - Ảnh 6.

3. Không có khả năng bảo vệ vợ

Khi Dũng và Thanh đều trong vai trò là người đàn ông trụ cột của gia đình, tuy nhiên lại chẳng thể cáng đáng được chuyện đó. Cả hai người họ đều chẳng thể bảo vệ được vợ mình trước đặt điều, miệt thị của mẹ. Thanh chỉ ậm ừ cho xong chuyện khi mẹ và Vân bất hòa. Thậm chí anh còn nghiêng về phía mẹ, vì "mẹ chỉ muốn tốt cho vợ chồng mình".

Dũng (Hoa Hồng) quá giống Thanh (Mẹ Chồng): Học sinh lớp chuyên đội mẹ lên đầu? - Ảnh 7.

Dũng không hề hay biết mẹ đã bỏ thuốc gì đó vào nước cam của vợ mình, còn bảo vợ không nên mang thuốc đi xét nghiệm. Anh ta thậm chí chẳng lên tiếng lúc mẹ đánh vợ. Thật hèn hạ biết bao!

Dũng (Hoa Hồng) quá giống Thanh (Mẹ Chồng): Học sinh lớp chuyên đội mẹ lên đầu? - Ảnh 8.

Vợ bị mẹ đánh bị thương cũng không thể bảo vệ

Dũng (Hoa Hồng) quá giống Thanh (Mẹ Chồng): Học sinh lớp chuyên đội mẹ lên đầu? - Ảnh 9.

Vợ bị mẹ bỏ thuốc vào nước cam

Dũng (Hoa Hồng) quá giống Thanh (Mẹ Chồng): Học sinh lớp chuyên đội mẹ lên đầu? - Ảnh 10.

Mẹ đánh San ngay trước mặt Dũng

4. Những tính xấu chẳng thể chấp nhận nổi

Không chỉ vậy, hai nhân vật còn được khắc họa thêm những tính xấu rất riêng không thể chấp nhận nổi. Dũng là một kẻ chẳng hề có chí tiến thủ trong công việc. Đàn ông không bắt buộc phải làm điều gì đó lớn lao trong sự nghiệp. Nhưng Dũng ngại thử thách, không có chí tiến thủ và không nghĩ về tương lai. Điều này được khắc họa rõ nét khi San đưa Dũng một cơ hội việc làm mới, mức lương cao hơn và có thể lo cho cuộc sống con cái sau này của hai vợ chồng. Tuy nhiên Dũng từ chối và thậm chí tỏ ra không thích khi nghĩ vợ miệt thị công việc của mình. Thế này thì San khó lòng mà sống với Dũng được nữa.

Dũng (Hoa Hồng) quá giống Thanh (Mẹ Chồng): Học sinh lớp chuyên đội mẹ lên đầu? - Ảnh 11.

San đề cập việc đổi việc làm để lo cho con cái

Dũng (Hoa Hồng) quá giống Thanh (Mẹ Chồng): Học sinh lớp chuyên đội mẹ lên đầu? - Ảnh 12.

Dũng cho rằng San miệt thị công việc của mình

Thanh thì lại là một kẻ vũ phu, đánh vợ mình thậm tệ những lúc bị mẹ chồng "bơm đểu". Anh ghen tuông vô lối khi có số lạ gọi đến cho vợ, còn ngoại tình, bồ bịch. Để rồi cái giá phải trả cho chính hắn và mẹ hắn là một cô vợ mới đanh đá và toan tính.

Dũng (Hoa Hồng) quá giống Thanh (Mẹ Chồng): Học sinh lớp chuyên đội mẹ lên đầu? - Ảnh 13.

Ghen tuông nghi ngờ vợ khi có số lạ gọi đến

Trong những tập gần đây, Dũng đã biết kế hoạch đáng sợ của mẹ mình. Anh ta có thức tỉnh, chịu lên tiếng bảo vệ vợ? 

Hoa Hồng Trên Ngực Trái vào 21h40 thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên VTV3.

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Dũng và Thanh có giống nhau không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.