Đừng có lúc nào cũng cố đuổi kịp người ta: Độc thân cũng rất ổn mà!

S.A, Theo Thanh Niên Việt 22:33 15/01/2026
Chia sẻ

Chưa có người yêu và vẫn một mình, điều đó không đáng sợ. Thậm chí, còn khá ổn.

Tìm được một người phù hợp thật sự không hề dễ dàng.

Cần có sự chủ động và cũng cần cả may mắn. Có người khá may, đúng lúc, đúng tuổi thì gặp được. Nhưng cũng có người tìm đi tìm lại, vòng tới vòng lui, tốn rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí cả tiền bạc, cuối cùng vẫn chẳng có kết quả.

Mãi mà không gặp được chân ái, người ta khó tránh khỏi cảm giác buồn bã, lo lắng rồi bắt đầu nghi ngờ chính mình, không biết nên làm thế nào cho đúng. Bạn rất dễ rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực, trong khi thực tế không nhất thiết phải như vậy.

Chưa có người yêu và vẫn một mình, điều đó không đáng sợ. Thậm chí, còn khá ổn.

Thời gian và tiền bạc đều là của riêng bạn.

Một khi bước vào một mối quan hệ, bạn sẽ phải duy trì nó. Phải chủ động, quan tâm đối phương, dành rất nhiều thời gian cho người kia và cũng phải chi tiền cho họ, thậm chí là không ít.

Lúc đó, bạn sẽ phải gánh nhiều trách nhiệm, không còn có thể một mình tận hưởng tất cả cho bản thân. Ngày nào cũng phải chắt chiu thời gian, lúc nào cũng phải tính toán tiền bạc, cảm giác lúc nào cũng bận rộn.

Đặc biệt là khi kết hôn, có con, bạn sẽ luôn bị thúc ép phải tiến về phía trước, rất khó có thời gian rảnh và gần như không thể lúc nào cũng ưu tiên cho bản thân hay làm điều mình muốn nữa.

Tất nhiên có người bên cạnh đúng là ấm áp, vừa phiền phức nhưng cũng vừa đáng giá, vừa phải cho đi nhưng lại thấy yên tâm. Nhưng trước khi đến ngày đó, bạn vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình thì đừng lúc nào cũng nghĩ rằng một mình là thảm hại. Hãy tập trung sắp xếp cho tốt cuộc sống hiện tại.

Dùng tốt quỹ thời gian của mình, làm những điều bạn muốn làm. Sắp xếp tiền bạc hợp lý để thỉnh thoảng cũng biết đối xử tốt với chính mình. Trước tiên, hãy sống tốt khoảng thời gian độc thân đã.

Khi bạn đã sống trọn vẹn giai đoạn này, cảm thấy đủ đầy và hài lòng thì sau này gặp được tình yêu, bước vào hôn nhân, bạn mới dễ thích nghi với vai trò mới, không phải lúc nào cũng hoài niệm quá khứ hay muốn quay lại những ngày xưa cũ.

Đừng có lúc nào cũng cố đuổi kịp người ta: Độc thân cũng rất ổn mà!- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Bạn có thể rất tự do trong việc sắp xếp cuộc sống.

Khi chỉ có một mình, bạn có toàn quyền kiểm soát và tự do với cuộc đời mình. Muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, nhà muốn dọn hay không cũng được, có hôm không muốn nấu ăn thì đi ăn hàng, thỉnh thoảng muốn đi đâu đó là có thể xách vali lên đi ngay. Rất thoải mái, không cần nghĩ cho ai, cũng không bị ai quản.

Nhưng khi ở bên cạnh một người khác, bạn buộc phải để ý đến nhịp sống của họ, phối hợp với thói quen của họ, không thể lúc nào cũng muốn sao làm vậy nữa. Phải sửa bớt những thói quen không tốt, phải hỏi ý kiến đối phương, phải thống nhất với nhau, phải cân nhắc người kia trước khi quyết định lời nói hay hành động của mình.

Khi đó, tự do chắc chắn sẽ ít đi. Bạn phải chịu trách nhiệm với đối phương và với mối quan hệ này. Bạn sẽ phải từ bỏ một phần cái tôi, từ bỏ một phần tự do.

Bạn khao khát tình yêu, khao khát gia đình và có thể rất sẵn lòng đánh đổi. Nhưng khi bạn chưa gặp được người đó thì cũng không sao cả nếu tạm thời sống hết mình, tận hưởng trọn vẹn những ngày tháng tự do.

Hãy sống thật tốt quãng thời gian này. Sau này nhìn lại, đó sẽ là một ký ức đẹp, là nguồn năng lượng quý giá cho chặng đường phía sau. Để rồi khi vì gia đình mà vất vả, bạn cũng không oán trách, có thể an yên với hiện tại, cam lòng gắn bó. Như vậy, tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn, không phải lúc nào cũng thấy bế tắc.

Hai người ở bên nhau chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Yêu đã khó, hôn nhân còn khó hơn.

Đôi khi chỉ một câu nói, một chuyện rất nhỏ cũng có thể gây hiểu lầm, nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã không dứt, khiến cả hai đều thấy rất mệt mỏi.

Đó không phải là trạng thái nhẹ nhàng: lúc thì hạnh phúc, lúc thì hoang mang, lúc đau khổ, lúc lại thấy tạm ổn. Dù thế nào, trong lòng vẫn thường có cảm giác nặng nề, như bị mắc kẹt.

Cảm xúc tiêu cực xuất hiện liên tục, có lúc bạn thấy tủi thân, không biết phải làm sao, thậm chí không muốn tiếp tục nữa, bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ này. Cả con người như bị kéo qua kéo lại, lúc lên lúc xuống, rất hao tổn.

Vì sự đồng hành, vì tình cảm giữa hai người, bạn sẽ sẵn sàng chịu đựng và gánh vác. Nhưng khi bạn chưa phải đối mặt với tất cả những điều đó, thì cũng không cần vội bước vào "chế độ mệt mỏi".

Khi chưa có ai bên cạnh, không cần lúc nào cũng lo xa, nghĩ quá nhiều về tương lai, cứ sống nhẹ nhàng đã. Hiện tại còn thoải mái thì cứ để mình thoải mái thêm một thời gian, vui vẻ thêm một quãng.

Cuộc đời vốn là như vậy, không cần lúc nào cũng chạy về phía trước. Thỉnh thoảng, bạn cũng có thể dừng lại nghỉ ngơi, không cần quá sớm nghĩ đủ thứ cho tương lai, chỉ cần chăm sóc tốt những ngày trước mắt.

Khi còn độc thân, chưa có người yêu, đừng lúc nào cũng nhìn vào người khác, đừng để mình suốt ngày buồn bã. Cứ nghiêm túc tìm kiếm, để tâm quan sát, chọn lọc, và phát triển với những người thật sự ổn.

Nhưng đồng thời, cũng đừng coi đó là chuyện quá lớn, đừng vì thế mà tự làm mình mệt mỏi. Vì thật ra, chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Đừng có lúc nào cũng cố đuổi kịp người ta: Độc thân cũng rất ổn mà!- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Ở giai đoạn nào thì hãy sống trọn vẹn cho giai đoạn đó. Sống với hiện tại, để mỗi ngày trôi qua đều đáng giá. Hãy tận hưởng quãng thời gian độc thân của mình. Vì đến một ngày yêu rồi, cưới rồi, sẽ rất khó có lại sự thảnh thơi và tự do như thế này.

Đời người, ai cũng sẽ có vài năm phải sống một mình. Trước hết, hãy học cách ở bên chính mình. Chỉ khi biết cách sống ổn định và tử tế trong những năm tháng một mình, bạn mới có khả năng sống tốt trong những ngày tháng có hai người.

(Nguồn: Baidu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày