Học trò Chu Văn An (Hà Nội) bịn rịn chia tay trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh

Vân Trang - Ảnh: Đức Thắng - Clip: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 11:46 06/07/2020

Đúng là ngôi trường cổ kính trăm tuổi giữa lòng Hà Nội, nhìn bế giảng thôi cũng đã chất lắm rồi!

Sáng ngày hôm nay (6/7), trường THPT Chu Văn An vừa tổ chức lễ bế giảng, tốt nghiệp và ra trường cho khối Trung học. Khác hẳn với hình ảnh quyến rũ trong đêm trưởng thành trước đó, nữ sinh trường Chu trở lại thành cô học trò dịu hiền. Không phấn son cầu kỳ, chỉ cần makeup sương sương thôi cũng đủ "giết chết" trái tim của các nam sinh cùng trường rồi!

Học trò Chu Văn An (Hà Nội) bịn rịn chia tay trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 1.

Chúng mình cùng nhau lưu lại khoảnh khắc tuổi học trò.

Học trò Chu Văn An (Hà Nội) bịn rịn chia tay trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 2.

Mỗi học sinh Chu Văn An được phát một quyển sổ lưu bút.

Học trò viết vội dòng lưu bút lên áo, lên sổ lưu bút. Những dòng chữ đầy kỷ niệm của tuổi học trò sẽ theo chân teen Chu Văn An đến mãi sau này.

Học trò Chu Văn An (Hà Nội) bịn rịn chia tay trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 4.

Cô bạn ngơ ngác kiếm tìm bạn mình giữa sân trường.

Ngay từ 6h30 sáng đã có rất đông nữ sinh đến trường để cùng bạn bè trong lớp make up, chuẩn bị váy áo. Ai cũng xinh trong trẻo trong tà áo dài nhưng cũng không giấu được vẻ đượm buồn khi sắp phải rời xa ngôi trường trăm tuổi.

Mở đầu chương trình là 4 tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của câu lạc bộ âm nhạc trường Chu. Sau đó, rất nhiều học trò được vinh danh khi đạt thành tích cao trong học tập như cậu bạn Đức Thuận đạt huy chương vàng Olympic về công trình khoa học, loạt học sinh giỏi các cấp Quốc gia...

Học trò Chu Văn An (Hà Nội) bịn rịn chia tay trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 5.

Hàng loạt tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" hâm nóng bầu không khí.

Học trò Chu Văn An (Hà Nội) bịn rịn chia tay trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 6.

Khoảnh khắc tình bể bình của cặp đôi trường Chu.

Những hình ảnh tuổi học trò sẽ đi mãi theo bước đường sau này của teen Chu Văn An.

Người ta nói cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống với ba điểm sinh hoạt thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. 

Với teen trường Chu Văn An, sau ngày hôm nay họ sẽ không còn là học trò lớp 12 của ngôi trường trăm tuổi. Những cô cậu ngày nào mới chập chững vào trường sẽ chính thức đặt một chân vào thế giới trưởng thành và thực hiện những dự định đang thành hình của mình.

Lễ bế giảng đầy cảm xúc của teen Chu Văn An

Giữa không gian bồi hồi chưa xa đã nhớ ấy, người ta thấy những giọt nước mắt đã rơi, thấy đám học trò rối rít gọi nhau viết vội dòng kỷ yếu hay viết đôi dòng nhắn nhủ lên áo. Mọi hiềm khích, hiểu nhầm hay nỗi buồn điểm thấp xin được gửi lại ngôi trường trăm tuổi. Bởi sau tất cả, dù có nuối tiếc, dù có chia xa nhưng khi nhớ về một thời áo trắng sẽ chỉ toàn những kỷ niệm đẹp đẽ nhất!

Học trò Chu Văn An (Hà Nội) bịn rịn chia tay trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 9.

Nam sinh ga lăng sửa dây giày cho bạn giữa sân trường.

Học trò Chu Văn An (Hà Nội) bịn rịn chia tay trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 10.

Giúp bạn chỉnh lại tóc tai cho xinh xắn hơn.

Tốt nghiệp rồi, tất cả những âm thanh cấp 3 sẽ trở thành hoài niệm trong lòng học trò trường Chu. Ngày đầu mới chập chững vào học chơi mãi chẳng hết tiết mà chớp mắt một cái đã hết 3 năm cấp 3. Nhưng đừng buồn bạn nhé, vì tốt nghiệp không chỉ kết thúc một giai đoạn học hành mà còn đồng nghĩa bạn sẽ trưởng thành hơn. Và để tới sau này khi nhớ về, chúng ta vẫn rưng rưng trước thứ gọi là thanh xuân cấp 3!

Học trò Chu Văn An (Hà Nội) bịn rịn chia tay trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 11.

Mình đã cùng cười, cùng khóc suốt 3 năm cấp 3.

Học trò Chu Văn An (Hà Nội) bịn rịn chia tay trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 12.

Chẳng mong gì ngoài chúc bạn thi tốt và mái nhớ về nhau!

Để tới sau này khi nhớ về, chúng ta vẫn rưng rưng trước thứ gọi là thanh xuân cấp 3!