Trước khi chính thức náo loạn trên mặt trận phòng vé của thế giới với Annabelle (Ác Quỷ Trở Về), búp bê ma kinh dị nhất hành tinh Annabelle đã có màn du hí quanh Sài Gòn dưới sự hoá thân của Duy Khánh. Không còn những màn giả gái "lồng lộn" kiều diễm như trước, Duy Khánh tự tin bước xuống đường phố với tạo hình Annabelle. Nếu may gặp fan từng xem qua vũ trụ kinh dị The Conjuring thì không sao, nhưng lỡ mà gặp người "mù tịt" phim kinh dị, hoạ may họ chỉ nghĩ ra được anh chàng này đang phẫu thuật thì bị cúp điện mà thôi.
Vừa vào clip người xem đã bị choáng ngợp bởi câu hỏi: "Nhìn chị không giống người à". Ai khen giống được cũng xin tặng ngay 10 phiếu bé dũng cảm.
Gương mặt thất thần của bạn nhân viên đáng thương.
Ngay sau đó là những thước phim lãng mạn nhẹ nhàng, nếu make up chỉn chu hơn có khi lại tưởng Duy Khánh đang vào vai một cô nữ sinh đam mê ngôn tình nào đó. Uống cafe xong, nàng bắt đầu ăn bánh mỳ. Ban đầu nàng xin thêm rau, có rau rồi xin thêm gia vị, tưởng xin gì được nấy nên "Beo" vòi thêm miếng... chả. Tất nhiên là không được rồi!
Nhìn xem có như một đoạn phim ngôn tình không?
Hoá ra "bé Beo" thích ăn bánh mỳ Việt Nam...
Biểu cảm khi xin thêm miếng chả mà không được cho.
Mọi chuyện trong ngày của Annabelle "Duy Khánh" vẫn diễn ra tốt đẹp cho tới khi anh chàng mua vé xem phim. Khi ngồi trong rạp, "bé Beo" liên tục làm ồn, khuấy động không khí trong rạp hệt như đang đi xem lễ hội EDM chứ không còn là ngồi trong không gian thưởng thức điện ảnh. May mắn cho "bé Beo" là toàn thây bước ra khi phim hết mà không bị rơi rớt phụ kiện nào. Còn ngoài đời, nếu ai làm ồn như vậy hệ quả hẳn phải khó lường lắm.
Đi coi gặp Annabelle thế này có làm các bạn sợ hãi?
Một ngày của Annabelle Duy Khánh
Annabelle (Ác Quỷ Trở Về) chính thức công chiếu trên toàn quốc từ ngày 26/6.