Cô gái vượt 7.500km từ Úc về Việt Nam mổ cận, nhiều người không biết công nghệ "xóa cận" nước ta đã đạt đến mức này!

Ngọc Ái, Theo Thanh Niên Việt 09:00 03/12/2025
Chia sẻ

Sống và làm việc tại Sydney (Úc), nhưng khi quyết định chấm dứt gần 20 năm "khổ trăm đường" vì đeo kính, Phạm Thúy Hoàng Hiển lại chọn mổ cận ở Việt Nam.

Khi được hỏi về những bất tiện khi sống chung cặp kính cận gần hai thập kỷ, chị Hiển tâm sự: “Đeo kính lâu quá mình cũng quen dần, nhưng là quen với cái khổ”. Đeo kính gọng thì vướng víu, nặng nề, “phong ấn” ngoại hình, khó khăn khi trang điểm. Thỉnh thoảng cần dùng đến kính áp tròng thì cảm thấy khô mắt, cộm mắt, bất tiện khi phải kiểm tra và nhỏ dung dịch thường xuyên, vệ sinh cũng khá cầu kỳ. Chưa kể, cả hai loại khi dùng lâu đều gây khó chịu, mỏi mắt, đau đầu. Cuộc sống của chị bị phụ thuộc vào kính, bỏ ra thì không thấy gì và độ cận thì vẫn không ngừng tăng.

Cô gái vượt 7.500km từ Úc về Việt Nam mổ cận, nhiều người không biết công nghệ "xóa cận" nước ta đã đạt đến mức này!- Ảnh 1.

Chị Phạm Thúy Hoàng Hiển đi từ Úc về Việt Nam xóa cận

Dù sinh sống tại Úc - một đất nước có dịch vụ y tế phát triển thì nỗi lo lắng về việc phẫu thuật mắt vẫn khiến chị chần chừ. Lo lắng lớn nhất của chị Hiển là làm sao tìm được phương pháp vừa tiên tiến, an toàn, không biến chứng lại vừa đảm bảo hồi phục nhanh để có thể sớm quay lại guồng quay công việc bận rộn. Mọi người xung quanh thấy kính của chị ngày càng dày cũng động viên chị mổ cận. Chị cũng đã tìm hiểu về phẫu thuật xóa cận nhưng lại chần chừ chưa quyết định.

Chẳng ai ngờ, chị Hiển lại thông báo mình đã xóa cận thành công sau một lần về thăm gia đình tại Việt Nam. Ai nấy đều ngỡ ngàng với diện mạo và “thị lực mới” của chị. Nhiều người còn hỏi đi hỏi lại vì không ngờ công nghệ mổ cận ở Việt Nam tiến bộ đến vậy.

Hành trình vượt 7.500km về Việt Nam mổ cận và cái kết bất ngờ

Mãi đến khi mổ cận xong và lấy lại thị lực 10/10, chị Hiển mới tiết lộ lý do mình về Việt Nam phẫu thuật. Hóa ra, chị có tìm hiểu và cũng từng bất ngờ khi biết công nghệ phẫu thuật khúc xạ nói chung và mổ cận nói riêng ở quê nhà phát triển nhanh tới vậy. Hiện đại hơn rất nhiều so với khi chị còn sống ở Việt Nam và chẳng thua gì các nước phát triển trên thế giới.

Mặc dù cũng đã “để mắt” đến vài cơ sở nhãn khoa, nhưng lần về Việt Nam này chị vốn chưa định mổ ngay. “Mình về Việt Nam chủ đích là thăm gia đình. Có ý định đi khám mắt nhưng chỉ khám trước và bản thân cũng không ngờ sẽ mổ ngay hôm đó. Bệnh viện mà mình mổ được giới thiệu bởi 2 người bạn cũng đã mổ cận thành công. Tình cờ khi tham khảo, mình thấy bệnh viện được đánh giá uy tín. Đặc biệt là mình lại may mắn trúng ngay giải thưởng mổ cận với SMILE pro trị giá 41 triệu. Cảm giác như “tín hiệu vũ trụ” rồi nên mình mổ luôn và được về nhà luôn trong ngày” - chị Hiển kể lại.

Hỏi sâu hơn mới biết, yếu tố quyết định để chị mổ cận hóa ra không thật sự nằm ở con số giải thưởng 41 triệu mà chính là phương pháp mổ SMILE pro. Trước khi đến bệnh viện, chị đã tìm hiểu và “nhắm” tới công nghệ này. Chị được trực tiếp TS.BS người Nga Boris Fattakhov thăm khám và tư vấn mổ SMILE pro. Phương pháp này được đánh giá là lựa chọn phù hợp cho cả tình trạng mắt và mong muốn của chị.

Cô gái vượt 7.500km từ Úc về Việt Nam mổ cận, nhiều người không biết công nghệ "xóa cận" nước ta đã đạt đến mức này!- Ảnh 2.

TS.BS Boris Fattakhov (Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga) trực tiếp khám - phẫu thuật cho chị Hoàng Hiển

Được biết, hiện tại SMILE pro là công nghệ mổ laser thuộc nhóm tiến bộ nhất trên toàn thế giới. SMILE pro có đường rạch siêu nhỏ chỉ 2mm, thời gian laser chỉ 8 - 10 giây mỗi mắt nên cực nhanh, cực chính xác mà không gây đau đớn. Đặc biệt là không tạo vạt giác mạc, bảo tồn tối đa tính chất cơ sinh học của mắt và loại bỏ rủi ro xô lệch vạt, giúp giữ tính ổn định và độ bền của giác mạc. Trong khi thời gian hồi phục cực nhanh, mổ xong là có thể sinh hoạt bình thường sau 1 - 2 ngày.

Chị Hiển kể thêm: “Bác sĩ người Nga Boris trực tiếp thăm khám và mổ cận cho mình, bác rất tận tình và nhẹ nhàng. Điều dưỡng cũng luôn chăm sóc chu đáo cho mình từ trước - trong và sau mổ nên mình không bị căng thẳng. Đặc biệt là mổ cận không hề đau như mình nghĩ. Nhanh quá nên chưa kịp cảm nhận gì đã xong rồi, mổ xong là có thị lực 10/10 luôn. Đến ngày thứ 4, mình phải trở về Úc và có đi tái khám trước khi lên máy bay thì mắt đã sáng như chưa từng bị cận thị bao giờ”.

Hiện tại, chị Hiển không còn “quen với cái khổ” nữa mà đã quen với đôi mắt sáng. Không đơn giản là thị lực đã thay đổi, chị chia sẻ cuộc sống và công việc của mình nhờ vậy cũng tốt đẹp lên rất nhiều. Ai cũng nhận ra chị bắt đầu chăm chút ngoại hình nhiều hơn, tự tin và vui vẻ hơn sau khi tháo kính.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga được thành lập từ 2009, nằm trong Chương trình hợp tác Nhãn khoa Việt Nam - Liên Bang Nga đã được Bộ Y tế 2 nước ký kết năm 2007. Là cơ sở nhãn khoa duy nhất trên cả nước quy tụ 100% bác sĩ là chuyên gia Liên Bang Nga giàu kinh nghiệm.

Theo Tiến sĩ - Bác sĩ Boris Fattakhov (Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga) , ngoài đủ 18 tuổi thì còn có 3 điều kiện quan trọng để mổ cận:

- Có độ khúc xạ đã ổn định (không tăng quá 0,75 độ trong vòng 6 tháng).

- Không mắc các bệnh lý về đáy mắt (võng mạc), thủy tinh thể, tăng nhãn áp.

- Không có bất thường về cấu trúc giác mạc (giác mạc hình chóp), độ dày giác mạc phù hợp để phẫu thuật laser.

Khi đủ các điều kiện này, bạn có thể lựa chọn rất nhiều phương pháp mổ cận khác nhau từ ReLEx SMILE, SMILE pro, Super SMILE pro hay hiện đại nhất là SMILE pro AI 4.0.

Nhận tư vấn, đăng ký khám tại: https://matvietnga.com/dich-vu.html hoặc HOTLINE: 0949.888.03


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày