Khoảng thời gian gần đây, cô Hồng Thơ, chú Đỗ Hùng và cô Dung "ấm ớ" khiến các cháu mê như điếu đổ. Chỉ cần nhìn cô chú là thấy ngay bóng dáng của bố mẹ, từ cách ăn diện tới tạo dáng chụp ảnh và đương nhiên, không thể thiếu những lời nhắc hay những câu quát mắng "cộp mác" thế hệ bố mẹ mình.
Trong lần gần nhất mà chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện cùng "hội bạn trung niên" hot nhất TikTok này, 3 cô chú - đặc biệt là cô Thơ, cũng có đôi lời nhắn nhủ, nhắc nhở dành cho các cháu trong vấn đề chi tiêu, tiết kiệm.
Cô Hồng Thơ - Chú Đỗ Hùng - Cô Dung "ấm ớ" có đôi lời dặn dò các cháu: Chi tiêu tiết kiệm, nên cố mua nhà!
Từ trái qua phải: Cô Dung "ấm ớ" - Cô Hồng Thơ - Chú Đỗ Hùng
Có con gái (biệt danh ở nhà là "em Cún") ở độ tuổi Gen Z nên cô Thơ chẳng còn lạ gì thói quen ăn uống, chi tiêu hưởng thụ của giới trẻ bây giờ. Cô thẳng thắn nhắc các cháu "ăn tiêu ít thôi" để còn học cách tiết kiệm. Chứ kiếm bao nhiêu tiêu hết chừng đó thì cô Thơ thấy rất nguy hiểm. Chưa kể sau này, lúc lập gia đình và có con - như cô Thơ có em Cún, là có nhiều thứ, nhiều khoản phải lo.
"Vấn đề tài chính bây giờ là các con phải rất để ý. Ăn tiêu ít thôi, chứ cứ mỗi ngày 1 cốc trà sữa, 1 cốc matcha latte là bớt đi, uống nước lọc thôi. Làm được 10 phần là phải cất đi được ít nhất 3 phần, chứ làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, là rất nguy hiểm" - Cô Thơ nhấn mạnh.
Tiếp lời người chị em thân thiết Hồng Thơ, cô Dung "ấm ớ" cũng bộc bạch: "Thời buổi giờ khó khăn lắm. Anh Hùng hôm trước vừa phải bán 1 căn của Dung để trả nợ đấy, nên là các cháu phải tiết kiệm" .
Cô Thơ, cô Dung nhắc các cháu: Phải biết tiết kiệm!
Khi được hỏi về mức chi tiêu hàng ngày như thế nào là hợp lý, cô Thơ chẳng cần nghĩ mà nói luôn: "Việc nên chi tiêu bao nhiêu hàng ngày thì là tùy vào thu nhập của mỗi người, của từng cháu. Nếu mà nói con số cụ thể thì rất là khó, nhưng cháu nào mà khôn mà kỹ ấy, thì vẽ ra 1 cái biểu đồ: Kiếm được bao nhiêu, tiêu bao nhiêu % của cái số tiền đấy?" - Cô Thơ chia sẻ.
Còn chú Hùng thì khá kiệm lời, nhắc đến chuyện chi tiêu hay tiền nong, quan điểm của chú Hùng đơn giản chỉ là: Đàn ông phải là người quản lý tài chính trong gia đình mới được. Giống như chú với cô Dung "ấm ớ", nhìn là biết ngay ai là người cầm tiền.
Cô Thơ không ngại tiết lộ bản thân đang có 3 căn nhà. Khi được hỏi về kinh nghiệm để mua được nhà, vấn đề đầu tiên cô Thơ nhấn mạnh lại là chuyện quan điểm, nhu cầu của mỗi cháu. Bởi cô thấy có cháu thì thích ở thuê, thích nay đây mai đó cho nó tự do và cũng ngại nợ nần hoặc chưa biết tiết kiệm. Đây cũng là một phần khác biệt trong cách tư duy của thế hệ trẻ với thế hệ của các cô, các chú.
Quan điểm của cô Thơ: Có cái nhà, cái sổ đỏ mới yên tâm!
"Nhưng theo cô thì làm gì thì làm, cứ phải mua nhà, phải gối đầu cái sổ đỏ đã thì mới yên tâm được... Như cô là cũng phải tích góp cả đời mới mua được 3 căn nhà đấy... Cô ví dụ như là 1 tháng mình chi 20% cho ăn uống, 30% cho cái vấn đề di chuyển, còn những phần trăm còn lại thì là để cho người bạn tri kỷ của mình, để có thể lo cho tương lai của 2 đứa. Thì đấy, đấy là cách mà cô Thơ có thể kiếm được 3 căn nhà..." - Cô Thơ tiết lộ.
Quay đi quay lại, dù là chuyện nhỏ như chi tiêu hàng ngay hay chuyện lớn như mua nhà, tậu (vài) cuốn sổ đỏ, quan điểm của cô Thơ vẫn là: Chi tiêu ít thôi, phải biết tiết kiệm bởi vì đó là nền tảng cơ bản nhất.
2 cô thậm chí còn đồng thanh nhấn mạnh: "Sống ở trên đời, có 2 thứ phải biết. Một là biết điều, hai là biết tiết kiệm" .
Thế nên cháu nào vẫn còn đang chi tiêu quá tay, "tháng nào xào tháng đó", nhớ nghe lời cô Thơ, cô Dung và chú Hùng. Thời buổi khó khăn, không muốn bán nhà trả nợ như chú Hùng, muốn có 3 căn nhà như cô Thơ, thì phải tiết kiệm thôi!