Tôi 28 tuổi, làm việc ở Hà Nội và tự lo sinh hoạt từ những ngày đầu ra trường. Hồi mới bắt đầu cuộc sống tự lập, tôi gần như "ác cảm" với chuyện đi chợ. Không phải vì ngại chen chúc hay vì không biết chọn đồ ăn, mà là vì... sợ mặc cả.
Không phải đồ đắt tiền, cũng không phải thói quen mua sắm vô tội vạ, mà chính những bữa ăn “giản dị” mới là nguyên nhân khiến nhiều bà nội trợ chật vật với tiền chợ. Một bà mẹ trẻ ở Hà Nội đã phát hiện ra điều này sau khi theo dõi lại toàn bộ kế hoạch bữa ăn trong 2 tháng liên tiếp.
Trong tháng 5, nhiều loại rau quả và cá vào chính vụ, không chỉ ngon mà còn ít thuốc, rẻ hơn đáng kể. Mẹ tôi – người có gần 30 năm kinh nghiệm đi chợ mỗi sáng – chia sẻ danh sách những món nên ưu tiên mua trong tháng này.