Chùm ảnh: Người ta vào bếp để tìm niềm vui, còn tôi chỉ thấy stress nên xin đầu hàng

M416, Theo Trí Thức Trẻ 19:19 10/05/2020

Kể cả với lĩnh vực bếp núc thì thế giới cũng chia làm 2 kiểu người: một bên yêu bếp cực kì và một bên thì ghét cay ghét đắng.

Rõ ràng là trên đời này chẳng ai giống ai hết hoàn toàn, từ tính cách, ngoại hình đến cả... phong cách vào bếp. Có người vốn khéo tay hay làm, nấu món gì cũng ngon, cũng chuẩn vị và tất nhiên là cũng có những người, riêng việc làm ra được một món có hình thù tử tế đã là cả thử thách.

Nói chung, hội yêu bếp vô bếp để tìm kiếm niềm vui còn hội ghét bếp cũng cùng mục đích đó nhưng cuối cùng lại chỉ thấy stress thôi. Cũng gay go phết đấy!

Chắc chắn công thức của cô nàng bên phải có vấn đề chứ không thể có chuyện cùng làm bánh kem bơ mà lại cho ra 2 sản phẩm đối ngược nhau hoàn toàn thế này

Ảnh: Serena Linh Nguyen; Khong Trang


Chuối chiến nhà người ta nhìn như cứ món đi dự thi Master Chef, còn chuối tôi làm thì lỗ lỗ nhìn thấy ghê...

Ảnh: Quế Anh; Mai Hoang


Canh rong biển phiên bản "ngon lành cành đào" vs Canh rong biển phiên bản thuốc độc hắc ám do mụ phù thủy làm

Ảnh: Tram Vu, Phương Nguyễn


Hóa ra làm bánh rán không phải cứ nặn bánh cho vào chảo chiên là sẽ xong

Ảnh: Thu Thủy, Nông Bích Huê


Trứng rán lá mơ là món bố mình thích mê nhưng không hiểu sao mình xay trứng với lá mơ rồi rán lên như hình bên phải, bố lại đánh mình

Ảnh: Linh Vũ; Nguyễn Thị Hồng Nhung


Đầu bếp nào nhìn mấy viên takoyaki teo tóp cho hội ghét bếp làm ra chắc cũng stress lắm

Ảnh: Xinh Vu


Thế giới có 2 kiểu người: người nên nấu nướng thường xuyên và người tốt nhất không nên vào bếp để thiên hạ được nhờ

Ảnh: Hoàng Hường


Nếu bạn bị ốm, bạn sẽ chọn ăn bát cháo bên nào để mau khỏi bệnh?

Ảnh: Tran Thanh Ly; Hạt Nắng


Nếu bạn nghĩ rán xúc xích dễ thì bạn nhầm to rồi đấy

Ảnh: Bống Bang; Hằng Nguyễn