Cười xỉu với loạt thảm hoạ của hội Ghét bếp phiên bản Malaysia, team Việt Nam đã không cô đơn rồi này
Hoá ra chẳng riêng gì Việt Nam, ở đâu cũng có người này người kia và người ghét bếp.
- Không yêu bếp cũng chẳng nghiện nhà là do tôi, nhưng đến trồng trọt cũng dặt dẹo thì chắc chắn do cây rồi
- Trời đã sinh ra hội khéo tay, tại sao còn có luôn team ghét bếp: Không có so sánh, không có đau thương
- Loạt món ăn dễ "toang" được hội ghét bếp kiểm chứng: Đừng dại mà làm thử trong ngày đầu ra mắt mẹ chồng!
Song song với những màn khoe món ăn xịn sò, đẹp đẽ và sự đảm đang thì dân tình cũng dành nhiều quan tâm cho loạt thảm hoạ nấu nướng, bếp núc. Thế nên chẳng có gì lạ khi Ghét bếp không nghiện nhà trở thành một trong những nhóm phát triển mạnh nhất trên MXH ở thời điểm hiện tại.
Điều hài hước hơn nữa là mới đây, dân tình lại phát hiện ra ở nước bạn Malaysia cũng có một nhóm tương tự là Masak Apa Tak Jadi Hari Ni (tạm dịch: Món dở ẹc hôm nay bạn nấu được là gì) với 1,5 triệu thành viên sau 11 ngày xuất hiện. Và cái tên nói lên tất cả, tất tần tật món ăn dở tệ nhất được dân mạng nước này liên tục chia sẻ.
Cùng xem hội ghét bếp Malaysia có nhiều siêu năng lực như Việt Nam không nhé!





