Trời đã sinh ra hội khéo tay, tại sao còn có luôn team ghét bếp: Không có so sánh, không có đau thương
Nhìn thành quả món ăn của hội những người yêu bếp và những người ghét bếp là bạn sẽ nhận ra ngay sự khác biệt giữa hai bên.
- Loạt món ăn dễ "toang" được hội ghét bếp kiểm chứng: Đừng dại mà làm thử trong ngày đầu ra mắt mẹ chồng!
- Đẳng cấp của hội phá bếp: Cùng một món ăn nhưng người ta làm như nhà hàng, mình thì nhìn thôi đã chán
- Người ta yêu bếp và nghiện nhà, còn tôi đang bận giận chủ shop và miệt mài bóc phốt mua hàng online không y hình
Trên đời này luôn có 2 kiểu người. Và lĩnh vực vào bếp cũng không phải ngoại lệ. Có một vài người dù có trong tay nguyên liệu gì cũng sẽ làm được ra những món ăn ngon lành cành đào. Trong khi đó, lại cũng có một vài người sở hữu bếp xịn, nguyên liệu xịn nhưng khổ nỗi tay nghề lại hạn chế. Thành thử ra, sản phẩm họ làm được nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai. Thế mới biết, có đôi khi, thích vào bếp thôi là chưa đủ...
Bạn tưởng quay thịt mà dễ à? Chỉ sểnh tay một cái là ra món thịt quay bóng đêm như bên phải ngay
Hóa ra rán đậu là một nghệ thuật, còn người rán đậu không phải ai cũng là nghệ sĩ
Bánh gối người ta đều tăm tắp, vàng ươm còn bánh gối của tôi thủng lỗ chỗ
Tưởng tượng và thực tế luôn luôn là 2 khái niệm trái ngược nhau
Ảnh: Kim B Phuong Ngo
Tại sao cùng công thức làm caramel mà lại cho ra 2 kết quả trái ngược nhau hoàn toàn?
Tôm cuộn khoai tây phiên bản Master chef và phiên bản gái đoảng
Bánh mì hoa cúc nói dễ làm thì cũng dễ thật mà với một số người thì lại siêu khó
Chè khúc bạch mà tưởng đâu socola thái miếng
Ảnh: Kiều Trung
Mình không thích bánh bao hình quả đào mà thích nặn thành quả roi có được không?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày













