Không yêu bếp cũng chẳng nghiện nhà là do tôi, nhưng đến trồng trọt cũng dặt dẹo thì chắc chắn do cây rồi

C., Theo Trí Thức Trẻ 19:23 23/04/2020

Háo hức trồng cây, gieo hạt cho vui cửa vui nhà nhưng đến khi nhìn thành quả xong muốn khóc luôn đó.

Bên cạnh việc nghiện nhà yêu bếp thì ngày càng có nhiều người hứng thú với cây cối. Kể ra trồng được một cái cây nho nhỏ cũng có nhiều lợi ích mà, vừa trông vui nhà vui cửa lại vừa đem lại cảm giác háo hức khi từng ngày chờ cây lớn.

Nhưng giống như sắp đặt nhà cửa hay nấu nướng, ngoài chuyện khéo léo hay có chút kĩ năng, người ta cũng cần phải có duyên nữa. Bởi cho dù bạn cố gắng và dốc lòng chăm sóc bao nhiêu, nếu không có duyên những cái cây sẽ cực kì hài hước. Kết quả đương nhiên là kế hoạch "phủ xanh" của bạn đổ sông đổ bể hết cả.

Hành tây nhà người ta vươn lá nhọn hoắt, kiêu hãnh còn của tôi thì... "đẻ" từng chùm con.

Ảnh: Hoa Phong Ba, An Khang


Bỏ bao công sức chăm bẵm, tưới tắm xong thu về vài cây hoa quắn quéo, chẳng ra hình dạng gì mới bực.

Ảnh: Hien Ga


Khổ chủ tiết lộ đã trồng cây dứa hơn 2 năm nhưng đến khi kết trái thì không biết phát biểu cảm nghĩ ra sao luôn.

Ảnh: Bún Lê


Cũng là dưa trồng ban công mà quả nhà người ta thẳng thớm, cân đầu cân đuôi còn của tôi nhất định phải vẹo vọ. 

Ảnh: Tuấn Thân, Hạ Nhiên


Cùng một loại cây, cùng sống trong một nhà nhưng khác người trồng là biết tay nhau ngay.

Không yêu bếp cũng chẳng nghiện nhà là do tôi, nhưng đến trồng trọt cũng dặt dẹo thì chắc chắn do cây rồi - Ảnh 9.

Ảnh: Tu Do


Muốn có cây khoai bonsai xinh xinh như dân tình mà cũng không yên với họ hàng nhà chuột nữa.

Ảnh: Hà Việt Vũ, Tâm Thanh


Hoa hồng đương lúc nở rộ nhất chứ không phải cánh hoa tàn đâu. Thật sự thấy khó hiểu giùm khổ chủ luôn đó.

Không yêu bếp cũng chẳng nghiện nhà là do tôi, nhưng đến trồng trọt cũng dặt dẹo thì chắc chắn do cây rồi - Ảnh 13.

Ảnh: Hạ Nhiên


Với phi vụ cà rốt siêu mini này, không biết rửa sạch rồi gọt vỏ thì còn được bao nhiêu nhỉ?

Không yêu bếp cũng chẳng nghiện nhà là do tôi, nhưng đến trồng trọt cũng dặt dẹo thì chắc chắn do cây rồi - Ảnh 15.

Ảnh: Lương Hoàng Giang


Trông một thời gian xong phát hiện bộ rễ của cây đã tiêu biến luôn. Chẳng biết nên khóc hay khóc thật to nữa.

Không yêu bếp cũng chẳng nghiện nhà là do tôi, nhưng đến trồng trọt cũng dặt dẹo thì chắc chắn do cây rồi - Ảnh 17.

Ảnh: Minh Duyên Nguyễn


Đã trồng hương thảo đúng hướng dẫn rồi nhưng mà từng cành, từng cành cứ thế rời bỏ tôi.

Không yêu bếp cũng chẳng nghiện nhà là do tôi, nhưng đến trồng trọt cũng dặt dẹo thì chắc chắn do cây rồi - Ảnh 19.

Ảnh: Minh Duyên Nguyễn


Chẳng ai biết cây gì cho đến khi được chủ nhân của nó giới thiệu là cây ngô đồng và nghe nói dễ trồng. Nhấn mạnh là dễ trồng nha mọi người!

Không yêu bếp cũng chẳng nghiện nhà là do tôi, nhưng đến trồng trọt cũng dặt dẹo thì chắc chắn do cây rồi - Ảnh 21.

Ảnh: Tôm Tung Tăng