Trên đời có một kiểu người nấu thì ít mà bày hết từ chén nọ đến xoong kia, muốn tag ai đó vô đây ghê luôn á!

C., Theo Trí Thức Trẻ 21:32 21/04/2020

Có ai thấy bóng dáng của mình trong câu chuyện này không?

Ừ thì những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đã chứng kiến sự xuất hiện của kha khá kiểu người khác nhau: người yêu bếp và ghét bếp, người nghiện nhà và không nghiện nhà, người đảm và người đoảng,... Nhưng dám chắc rằng sau một thời gian ở nhà, trình độ bếp núc lẫn sắp đặt nhà cửa của nhiều người sẽ được thăng hạng.

Tuy nhiên dù vận đổi sao dời hay trời rung đất chuyển ra sao, có một kiểu người khó thay đổi được: nấu thì ít mà bày thì nhiều. Đặc điểm của họ là chưa cần biết đồ ăn ngon hay dở, chỉ cần họ vào bếp là chắc chắn sẽ tạo ra một bãi chiến trường đồ đạc. Thậm chí, có khi thời gian ăn 10 phút nhưng lại mất đến 2 tiếng để dọn dẹp. 

Mới đây, trong nhóm kín dành cho team ghét bếp, dân tình đã được phen trút nỗi lòng khi chứng kiến một topic vừa than thở vừa hài hước: "Mỗi lần bà dì em vào thổi hồn cho bếp. Hơn chơi đồ hàng!"

Trên đời có một kiểu người nấu thì ít mà bày hết từ chén nọ đến xoong kia, muốn tag ai đó vô đây ghê luôn á! - Ảnh 1.

(Ảnh: Từ Sĩ Đan)

Trên đời có một kiểu người nấu thì ít mà bày hết từ chén nọ đến xoong kia, muốn tag ai đó vô đây ghê luôn á! - Ảnh 2.

(Ảnh: Từ Sĩ Đan)

Ngay lập tức, nỗi niềm này được đông đảo thành viên đồng tình. Hoá ra nhà nào cũng có một nhân vật ưa bày vẽ như vậy:

Ngo Thu Hien: Mẹ chồng mình gấp 5 lần thế này, mỗi lần ăn cơm bình thường hàng ngày lúc rửa bát hàng xóm còn hỏi: "Nhà mình hay có cỗ thế ạ?". Bố chồng mình bảo: "Đâu, nhà tôi ăn cơm bình thường ý mà".

Nguyễn Thân Trọng Nghĩa: Y chang mẹ mình

Trần Phương Linh: Me too! Nấu được bữa cơm bày nồi niêu bát đũa lẻng xẻng.

Do Nhu Thao: Hình bóng mình trong này. Mà nấu xong không ăn cơ. Chụp ảnh xong tha thiết đi mời chúng bạn ăn.

Dương Dương: Muốn tag mẹ mình vào đây ghê

Phan Hanh Phuong: Công nhận là làm được cái bánh rửa cả núi bát. Tốt nhất cầm tiền ra tiệm vừa không mất công làm vừa không mất công dọn.

Phạm Minh Thư: Sao giống mình thế mỗi lần làm nấy món ăn lạ lạ học trên mạng là cái bếp như cái bãi chiến trường vậy.

Nhưng ngược lại, cũng không người cho biết, vì sợ nhất cảnh lộn xộn này nên nấu tới đâu dọn tới đó:

Nguyễn Xuân Yến: Bởi mình sợ cảnh này nên làm tới đâu mình rửa tới đó luôn.

Thảo Haha: Mình ghét mấy người nấu ăn có tí mà bày hết cái nọ đến cái kia. Nó thể hiện 1 con người không có tính khoa học. Kể cả mình phải dọn thì nhìn vẫn thấy không thích.

Jinie Jin: Mình hơi ghét mấy người nấu mà bày vậy ghê. Mình không có ý chê hay đánh giá gì đâu nhưng thiệt sự cảm giác khó chịu lắm.

Còn bạn thì sao? Nấu ít bày nhiều hay đến đâu gọn gàng đến đấy? Nhưng dù sao thì nên tém tém cái tính này lại một chút vì người dọn cũng mệt lắm chứ không đùa đâu.