Một bà mẹ sống tại thành phố Chelyabinsk, Nga đã bị lên án vì rao bán con trên website chuyên buôn bán nội tạng người với giá 2,400 bảng (gần 80 triệu đồng). Tuy nhiên, người phụ nữ này đã phủ nhận hoàn toàn điều này và khẳng định đây là một trò đùa của ai đó.
"Tôi có một chú chó màu đen, tên nó là Trầm Cảm!" Đó là ý nghĩa hình xăm của Jonghyun - nam thần tượng mới tự tử khiến cộng đồng giải trí châu Á phải sửng sốt.
Theo kênh CNN (Mỹ), số người đăng ký hiến tạng tại các cơ sở y tế Trung Quốc năm 2015 là hơn 2.700 trường hợp. Thế nhưng, theo con số của các nhóm hoạt động, số bệnh nhân được cấy ghép nội tạng lại lên tới 60.000 - 100.000.
Giá bán các loại tiền lưu niệm là 20.000 đồng/tờ rời, 25.000 đồng/tờ bọc phong bì đã được chợ đen rao bán với giá 45.000 - 50.000 đồng/tờ rời và tờ có khung là 55.000 đồng.