Không phải đường mới mở, nhưng du khách, đặc biệt là các bạn trẻ tìm được góc đẹp và cảm hứng chụp ảnh nên tuyến đường Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng những ngày qua bỗng dưng "sốt".
Dù chưa hoàn thành nhưng dàn linh vật Xuân Giáp Thìn 2024 với đủ kích cỡ, sắc thái ở Đà Nẵng đã nhận được "mưa" lời khen. Trong đó, linh vật mô phỏng cầu rồng, có thể cử động và tạo hiệu ứng phun nước, phun lửa theo nhạc, đã thu hút hàng nghìn người kéo đến chiêm ngưỡng.
Cầu Rồng, biểu tượng của TP Đà Nẵng, sẽ tăng thêm tần suất phun nước, lửa để phục vụ du khách đến tham quan. Mỗi tuần sẽ phun nước, lửa vào các đêm thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, bắt đầu từ tối 29-7.
Một tàu cá của ngư dân Đà Nẵng đang neo đậu trên sông Hàn thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến nhiều tài sản, máy móc bị thiêu rụi, thiệt hại gần 1 tỷ đồng.