Nhắc đến Hà Giang Loop - cung đường phượt huyền thoại của miền núi phía Bắc - hầu như khách Tây nào cũng muốn thử một lần trong đời. Những khúc cua tay áo ôm núi, những cánh đồng ruộng bậc thang trải vàng mùa lúa chín, hay hình ảnh những bản làng nép mình trong sương sớm… tất cả tạo nên một hành trình được ca ngợi là đẹp bậc nhất Việt Nam. Chính vì thế, nhiều du khách nước ngoài luôn kỹ càng chuẩn bị, thậm chí xem dự báo thời tiết liên tục để có thể "chớp" đúng khoảnh khắc đẹp nhất của vùng đất này.
Một vị khách Tây trong chuyến đi mới đây cũng đã chuẩn bị chu đáo như thế. Cô nàng chia sẻ: "When today is meant to be the day with the best views on the Ha Giang Loop" (Hôm nay vốn dĩ được cho là ngày có tầm nhìn đẹp nhất ở Hà Giang Loop). Thế nhưng, đời không như là mơ, cảnh tượng thực tế mà vị khách Tây này trải nghiệm lại khiến dân mạng dở khóc dở cười.
Trong đoạn video được đăng tải, thay vì núi non hùng vĩ, bầu trời xanh trong như cô chờ đợi, cả cung đường lại chìm trong biển mây mù dày đặc. Từng khúc cua hiện lên lờ mờ, những vách núi hùng vĩ chỉ còn phảng phất bóng dáng sau làn sương trắng xóa. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người vừa thương, vừa bật cười.
Dân mạng cũng nhanh chóng để lại bình luận chia sẻ với trải nghiệm có phần "xui rủi" này. Nhiều người hài hước: "Đúng là cái kết rớt nước mắt", trong khi có người lại nhìn nhận theo hướng tích cực: "Wow this is a different type of beautiful" (Wow, đây cũng là một kiểu đẹp khác). Quả thật, vẻ đẹp của Hà Giang đâu chỉ có nắng vàng và núi non rực rỡ, mà còn cả nét huyền ảo, bảng lảng trong sương, mang đến một trải nghiệm rất riêng.
Được mệnh danh là "con đường trong mơ" của dân phượt, Hà Giang Loop dài khoảng 350 km, vòng qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc... Trên hành trình, du khách có thể băng qua những cánh đồng tam giác mạch mùa thu, dừng chân ở phố cổ Đồng Văn, hay ngắm "mỏm đá tử thần" nơi núi non dựng đứng như chạm trời. Với khách Tây, đây không chỉ là chuyến đi để ngắm cảnh mà còn là hành trình thử thách bản thân, trải nghiệm sự hùng vĩ và khắc nghiệt của thiên nhiên miền núi đá.
Có lẽ, dù gặp mây mù và bỏ lỡ cảnh đẹp "đỉnh cao" nhất, vị khách Tây vẫn nhận được một món quà thú vị: cơ hội nhìn thấy một Hà Giang huyền ảo, khác biệt và khó quên. Và cũng chính điều này làm nên sức hút bền lâu của Hà Giang Loop - mỗi lần đi, đều là một trải nghiệm mới, không lần nào giống lần nào.
Với Hà Giang, đôi khi cái đẹp không chỉ nằm ở khoảnh khắc trời xanh nắng vàng, mà còn đến từ những bất ngờ không ai ngờ tới. Và có lẽ, đó mới chính là lý do khiến bao người vẫn khao khát được đặt chân đến đây một lần trong đời.