Dư luận Hàn Quốc hiện vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của cô bé 8 tuổi, là học sinh một trường tiểu học ở Daejeon vào ngày 10/2. Hung thủ được xác định là nữ giáo viên ngoài 40 tuổi đang dạy tại trường. Haneul - nạn nhân trong vụ án mãi mãi ra đi vì là "người cuối cùng rời khỏi trường".
Lễ tang của Haneul - nạn nhân trong vụ việc cô bé 8 tuổi bị giáo viên sát hại. Nhóm nhạc IVE gửi vòng hoa đến viếng, cô bé là fan cứng của thành viên Jang Wonyoung
Lễ tang của bé Haneul đã được gia đình tiến hành. Tại đây, nhóm nhạc IVE gửi vòng hoa thăm viếng khi biết cô bé là fan cứng của "công chúa Kpop" Jang Wonyoung. Bố của Haneul nghẹn ngào chia sẻ: "Thần tượng của Haneul là Jang Wonyoung, Jang Wonyoung chính là ước mơ của con bé. Con luôn nhờ tôi mua các món đồ lưu niệm của Jang Wonyoung. Bất kể là chương trình gì, nếu Jang Wonyoung xuất hiện, con sẽ thức cho bằng được chỉ để trực tiếp xem show đó. Ngay cả khi em gái của con bé muốn xem Pororo, con bé vẫn nhất quyết xem show của Wonyoung.
Mọi món đồ và quà tặng của con bé sở hữu đều liên quan đến Jang Wonyoung. Nếu có điều gì tôi muốn nói, bất kỳ nhân viên nào của IVE biết đến điều này, chúng tôi thực sự rất biết ơn nếu Jang Wonyoung có thể gửi một lời tạm biệt để tiễn Haneul đi".
Jang Wonyoung là hình mẫu mơ ước mà cô bé kém may mắn hướng tới
Trên linh cữu của Haneul được bày đầy những món đồ mà ngày trước bé thích nhất. Có cả những vật phẩm idol của Jang Wonyoung. Trước bức chân dung trên linh cữu của Haneul, người nhà còn đính kèm một tấm photocard của Jang Wonyoung. Hình ảnh được lan truyền rộng rãi trong các hội nhóm theo dõi Kpop. Hàng triệu người đau lòng, tiếc thương cho số phận của cô bé fangirl kém may mắn.