Cúp C1 châu Á năm nay tiếp tục là sân chơi của các đại gia. Ở khu vực Đông Á, những đại diện Nhật Bản, Hàn Quốc dù xuất phát chậm nhưng sau cùng vẫn về đích bằng tấm vé đi tiếp, trong khi đó những lá cờ đầu của Đông Nam Á hầu như đều rớt đài.
Chiến thắng ngược dòng ở lượt trận cuối cùng bảng H trước Bồ Đào Nha giúp Hàn Quốc ghi tên mình vào chơi ở vòng 1/8 World Cup 2022. Nhờ đó, châu Á lần đầu tiên có 3 đại diện góp mặt tại vòng knock-out.
Vẫn còn quá sớm, thậm chí không thể mơ mộng về chức vô địch, song hai màn ngược dòng của Saudi Arabia và Nhật Bản trước hai “ông kẹ” Argentina - Đức khiến cả thế giới trầm trồ về sự trỗi dậy của bóng đá châu Á.
Chiến thắng của đội tuyển Saudi Arabia không chỉ là niềm tự hào của người dân nước này mà còn là của người dân châu Á. Đây là lần đầu tiên 1 đội tuyển châu Á đánh bại Argentina.
Chứng kiến đội nhà thua bạc nhược trước Oman, truyền thông Trung Quốc thêm một lần bày tỏ sự thất vọng cùng cực với tình hình bóng đá của quốc gia này.
Sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Úc ngày 7/9 vừa qua ở vòng loại cuối World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã phàn nàn về chất lượng của sân vận động Mỹ Đình (TP Hà Nội).