Những ngày đầu rời xa thành thị về nương náu nơi quê nhà, gia đình nhỏ 4 người phải đối diện với nhiều lo toan. Nhưng họ vẫn được chở che và sống những ngày ấm êm nhờ "món quà" từ thiên nhiên.
"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", Á hậu Tường Vi nói.
Người phụ nữ Hà Nội này đã mất 1 năm để xây dựng ngôi nhà trong mơ giữa thung lũng. Sau 6 năm gây dựng, hoàn thiện, khu nhà của chị giờ đây khiến bao người ngưỡng mộ và mong muốn tìm đến để trải nghiệm.
Không ít người mong ước rời xa sự ồn ào của thành thị, cảm nhận không khí trong lành và nắng ấm của núi rừng, thong thả nhâm nhi tách trà ngắm nhìn cảnh đẹp núi rừng. Đó mới thật sự là một cuộc sống tuyệt vời.