Nhầm tưởng mảng da sạm ở cổ là vết bẩn, cô gái 20 tuổi suýt mất mạng do biến chứng nhiễm toan ceton vì căn bệnh tiểu đường đang ngày càng trẻ hóa và diễn tiến âm thầm.
"Rất nhiều người ngoài kia đều uống loại nước này mỗi ngày, tại sao chỉ có một mình tôi suy thận?". Đó là câu hỏi của nữ nhân viên văn phòng này khi nằm viện.
Nếu nghĩ rằng chỉ kiêng đường là tránh được tiểu đường hay lúc mắc bệnh rồi tránh xa đồ ngọt và thịt là đủ thì bạn đã sai. Người đàn ông trong câu chuyện này cũng vậy!
Ông Hoàng Tranh ở Đài Loan (Trung Quốc) bất ngờ được chẩn đoán bị suy thận nghiêm trọng. Nguyên nhân là do ông đã chủ quan, không thực hiện 2 điều này từ sớm.