Chào đời khi nằm trong bụng mẹ chưa tròn 7 tháng, bé gái sinh non được bác sĩ kết luận "không có dấu hiệu của sự sống" và bị đặt trong túi nilon đen trên sàn nhà phòng chờ sinh. Thế nhưng phép màu đã xảy ra khi bố của bé tới nhìn mặt con lần cuối.
Tôi là ai? Tôi có còn là con người không? Giờ còn là người thì tôi sẽ là con trai hay là con gái? Hay con quỷ? Tôi không biết nữa, điều đó giờ quan trọng gì nữa đâu?
Sau hơn 20 ngày điều trị và chăm sóc đặc biệt, bé gái sinh non nặng 1,4 kg trong cuộc chuyển dạ đêm ngày 7/1 đã khỏe mạnh, được xuất viện trong vòng tay của gia đình ngay thời điểm trước Tết Nguyên Đán.
Một em bé chào đời có hiện tượng thở thoi thóp, tim rời rạc và phản xạ yếu, trong tình trạng hệ thống hô hấp còn yếu ớt và chưa hoàn thiện, chỉ nặng 500g khi người mẹ trở dạ ở tuần thứ 25 may mắn được các bác sĩ nuôi sống thành công.
Đang trên đường chuyển về Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) nhưng mới đi được giữa chừng, sản phụ bất ngờ đau bụng. Bé gái sinh ra bị xuất huyết não và mang dị tật ruột lòi ngoài ổ bụng vô cùng nguy kịch.