Từng là một nhân viên bán bảo hiểm, chàng trai Mỹ gây chú ý khi trở thành chủ sở hữu gần 1.300 căn hộ cho thuê ở tuổi 26 nhờ chiến lược đầu tư khôn ngoan.
Chỉ bằng vài chi tiết tinh tế, cô gái trẻ đã biến căn hộ 3 phòng ngủ 118m² bình thường thành tổ ấm đẹp như tranh. Không cầu kỳ, không tốn kém, ngôi nhà gây sốt mạng xã hội vì khiến ai bước vào cũng mê mẩn, chỉ muốn ở lại thật lâu.
Từ khởi đầu giản dị với quán nước nhỏ, bà Đặng Thị Kim Oanh đã gây dựng nên Kim Oanh Group, nay đặt cược lớn vào phân khúc nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu hoàn thành 40.000 căn nhà ở xã hội trong 5 năm tới.
Tầng cao, view đẹp, thang máy hiện đại - nghe có vẻ sang trọng, nhưng thực tế lại không dễ sống. Sau 5 năm sống ở tầng 27 và chuyển xuống tầng 3, tôi hiểu ra cảm giác “trở về làm người”. Và đây là những điều không ai nói trước.
Mặt tiền cửa hàng giống như khuôn mặt của chủ tiệm. Khí thông thì người đông, tiền vào nhẹ nhàng. Khí tắc thì khách ngại ghé, chủ quẩn quanh lo toan. Nhìn lại trước cửa để biết vận làm ăn của mình đang thuận hay nghịch.
Bạn nghĩ một người phụ nữ 50 tuổi sống trong căn hộ 150 mét vuông là “xa xỉ”? Hãy bước vào không gian của cô ấy để thấy điều ngược lại: Không phải sự phô trương, mà là một tổ ấm được thiết kế khéo léo để nâng niu bản thân và chữa lành mỗi ngày.