Đôi khi, sự thay đổi ngoạn mục nhất không bắt đầu bằng một lời tuyên bố ầm ĩ, mà đến từ những cái buông tay thật khẽ. Nếu bạn thực sự muốn trở thành một phiên bản rực rỡ và an yên hơn, hãy bắt đầu bằng việc lặng lẽ ngừng làm những điều này.
Nếu hỏi điều gì khiến tôi hối tiếc nhất trong vài năm gần đây, thì việc mua một căn hộ kiểu gác xép (loft) chỉ vì chạy theo trào lưu chắc chắn nằm trong top đầu.
Đúng ngày theo giấy mời, tôi xúng xính quần áo đi họp lớp. Cứ nghĩ gặp lại các bạn sau nhiều năm sẽ vui lắm, không ngờ, khi về, tôi mang "nặng một bầu tâm sự không vui".