TIN TỨC VỀ bà mẹ - ba me
bà mẹ
-
Không mắng nhiếc, phàn nàn 1 lời, nhưng đây là kiểu bà mẹ khiến con cái khiếp sợ và ám ảnh nhất!
Một người mẹ không mắng con chưa chắc đã là người mẹ nhẹ nhàng. Một người mẹ ít nói cũng chưa chắc đang bình tĩnh. -
Phát hiện bất ngờ: Những bà mẹ sống rất "mệt mỏi" thường không phải vì nghèo, cũng không hẳn vì con khó nuôi, mà do 5 vấn đề này
Chỉ cần mắc phải một điều thôi, cuộc sống cũng có thể trở nên nặng nề hơn. -
Đăng 1 tấm ảnh trên máy bay, bà mẹ không ngờ nhận loạt "gạch đá" vô lý: Đọc bình luận mà xót lòng
Điều cha mẹ cần dạy con là: hãy cố gắng trong khả năng của mình, nhưng cũng phải hiểu rằng cuộc đời luôn có những điều nằm ngoài sự kiểm soát. -
Bức ảnh này có gì mà khiến người mẹ bị chê bai: Kiểu nuôi con quá bao bọc, chỉ biến con thành “chim hoàng yến”!
Nhiệm vụ của cha mẹ không phải là chăm sóc con cái suốt đời, mà là đảm bảo rằng khi đến ngày con cái rời xa mình, chúng có thể tự lập bước đi trên con đường riêng của mình. -
Cả khán phòng lặng đi khi Thạc sĩ người Việt hát "Ước mơ của mẹ" trong lễ tốt nghiệp tại Mỹ
“Ba mẹ ơi, con chào ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ. Xin chào mọi người, có một bài hát tiếng Việt mà mình rất thích. Và đây có lẽ là phần duy nhất mà ba mẹ mình có thể hiểu một cách trọn vẹn”, Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến mở đầu bài phát biểu. -
Tin nổi bật kenh 14
-
"Ác" theo kiểu các mẹ mình ngày xưa: Dạy con "quân phiệt" nhưng trái ngọt nhận lại là những đứa con nên người
Nhiều khi, sự nghiêm khắc của mẹ chính là món quà thầm lặng cho tương lai của con. -
Từ câu chuyện chiếc bánh Noel 130k: Người lớn dễ dãi với cái sai của con hôm nay, xã hội sẽ bắt chúng phải gánh hậu quả trong tương lai
Rất nhiều người hay nói: “Trẻ con thì biết gì.” Đúng, trẻ con không biết. Nhưng chính vì không biết, nên trách nhiệm dạy cho con biết đúng sai, biết phép tắc, biết ranh giới hoàn toàn nằm ở người lớn. -
Mất liên lạc vì ba mẹ “mắc kẹt” giữa mưa lũ: Điều đáng sợ nhất đã xảy ra với những đứa con xa nhà
Những tin nhắn vội vàng cập nhật tình hình nước lên rồi đến những cuộc gọi không hồi âm, thậm chí mất liên lạc khiến nhiều đứa con xa nhà nóng ruột. -
Nếu tôi là cô bé ấy của năm 18 tuổi, tôi muốn nói: Khi ba mẹ cãi nhau, con là người thua cuộc!
Khi hai người lớn đánh nhau bằng ngôn từ, trái tim một đứa trẻ luôn là nơi đầu tiên… bị tổn thương nhất.