1 kiểu hiếu thảo TRÁ HÌNH: Người ngoài khen lia lịa, cha mẹ già rơi nước mắt đằng sau

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ số 08:13 11/04/2025
Chia sẻ

Đừng để cha mẹ trở thành "nhân vật phụ" trong cuộc sống ảo của con cái.

Không khó để bắt gặp những dòng trạng thái đầy xúc động: "Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất!"; "Bố ơi, con yêu bố nhiều lắm!" kèm theo những bức ảnh gia đình tươi cười, được chỉnh sửa kỹ lưỡng.

Những bài đăng này thường nhận được hàng trăm lượt thích, bình luận khen ngợi, khiến người đăng cảm thấy mình là một người con mẫu mực. Thế nhưng, nếu đào sâu hơn, nhiều người trong số họ lại rất ít khi gọi điện hỏi thăm bố mẹ, hiếm khi về thăm nhà, thậm chí không biết cha mẹ mình đang ốm đau hay cần giúp đỡ gì.

1 kiểu hiếu thảo TRÁ HÌNH: Người ngoài khen lia lịa, cha mẹ già rơi nước mắt đằng sau- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Con cái hiếu thảo" trong thế giới ảo

Trong thời đại số, nơi những dòng trạng thái, hình ảnh đẹp đẽ trên mạng xã hội có thể dễ dàng thay thế cho hành động thực tế, một kiểu "bất hiếu trá hình" đang len lỏi vào nhiều gia đình. Đó là hiện tượng "hiếu thảo mạng xã hội" – khi con cái dành nhiều tâm sức để đăng ảnh, viết status thể hiện tình yêu thương với cha mẹ trên Facebook, Instagram nhưng đằng sau đó lại là sự thờ ơ, thiếu quan tâm trong đời thực.

Liệu những lời chúc mừng sinh nhật hoa mỹ, những tấm ảnh gia đình chỉn chu có thực sự phản ánh tấm lòng hiếu thảo, hay chỉ là một cách để "làm màu" trước công chúng?

Nghiên cứu về "Performative Caring" (Keith N. Hampton, Đại học Pennsylvania, 2019) cho thấy: 73% người dùng MXH đăng về sự kiện gia đình (đám cưới, sinh nhật) nhưng chỉ 34% người tham gia hỗ trợ tài chính hoặc chăm sóc thể chất cho cha mẹ già.

Một nghiên cứu về các gia đình châu Á phát hiện: 70% người tham gia đăng ảnh gia đình trên Facebook/Instagram ít nhất 1 lần/tuần, nhưng chỉ 25% về thăm nhà hàng tuần.

Điều này cho thấy một nghịch lý đáng buồn: Càng dễ dàng bày tỏ tình cảm trên mạng, con người ta càng trở nên lười biếng trong việc thể hiện yêu thương ngoài đời thực.

Vì sao "hiếu thảo ảo" lại trở thành xu hướng?

Có nhiều lý do khiến người ta chọn cách thể hiện lòng hiếu thảo qua màn hình thay vì hành động thiết thực. Thứ nhất, mạng xã hội tạo ra một sân khấu ảo, nơi mọi người có thể xây dựng hình ảnh bản thân một cách hoàn hảo.

Một dòng chúc mừng ngày của mẹ, một tấm ảnh ôm bố dịp Tết… dễ dàng nhận được sự tán thưởng từ cộng đồng, trong khi việc chăm sóc cha mẹ hàng ngày lại âm thầm, không ai thấy, không ai khen. Thứ hai, áp lực cuộc sống khiến nhiều người trẻ bận rộn, họ nghĩ rằng chỉ cần "check-in" với gia đình vài lần là đủ, mà quên mất rằng cha mẹ cần sự quan tâm thực sự chứ không phải những màn "diễn sâu".

Đáng chú ý, nhiều bậc phụ huynh cũng vô tình tiếp tay cho trào lưu này khi tỏ ra vui mừng, tự hào mỗi khi con cái đăng bài về mình trên Facebook, dù trong thâm tâm, họ chỉ mong con gọi điện nhiều hơn, về nhà thường xuyên hơn. Sự thiếu giao tiếp thực sự khiến mối quan hệ gia đình ngày càng trở nên hời hợt, hình thức.

Khi cha mẹ trở thành "nhân vật phụ" trong phim đời con cái

Không ít bậc cha mẹ cảm thấy tủi thân khi nhận ra rằng, con cái chỉ quan tâm đến họ khi cần chụp ảnh "sống ảo" hoặc khi có dịp đặc biệt. Một cụ ông 70 tuổi từng chia sẻ: "Tôi có hai con, đứa nào cũng hay đăng ảnh với tôi trên Facebook, nhưng cả tháng chẳng gọi điện lần nào. Đến khi tôi ngã bệnh, chúng cũng không hay biết".

Sự giả dối trong cách thể hiện tình cảm không chỉ khiến cha mẹ thất vọng mà còn làm xói mòn giá trị đạo đức trong gia đình. Khi con cái coi việc "khoe hiếu thảo" quan trọng hơn việc thực sự hiếu thảo, họ đang tự đánh mất đi ý nghĩa thực sự của chữ Hiếu – vốn dĩ phải xuất phát từ tấm lòng, không phải từ những lượt thích hay bình luận.

Chữ Hiếu không nằm ở những dòng trạng thái dài dòng hay những tấm ảnh đẹp đẽ. Nó nằm ở những điều giản dị:

Một cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe cha mẹ mỗi ngày.

Một bữa cơm cùng gia đình dù bận rộn đến đâu.

Lắng nghe khi cha mẹ cần tâm sự, không phải chỉ để đăng story "Bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ lắm!" rồi thôi.

Mạng xã hội có thể là công cụ kết nối, nhưng không thể thay thế tình cảm thật. Đừng để cha mẹ trở thành "nhân vật phụ" trong cuộc sống ảo của con cái. Hãy yêu thương họ bằng hành động, không phải bằng những màn trình diễn trước công chúng. Bởi suy cho cùng, một cái ôm thật chặt, một lần về thăm nhà, còn ý nghĩa hơn hàng nghìn status "hiếu thảo" giả tạo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày