Tối ngày 18/4, chương trình Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) đã được tổ chức. Không khí trước giờ tổng duyệt trở nên sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết, khi nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài đổ về trục đường Lê Duẩn, kiên nhẫn chờ đợi suốt nhiều giờ liền để được theo dõi buổi tập luyện hoành tráng.
Buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành được tổ chức từ 20h đến 24h trên tuyến đường Lê Duẩn, nơi sẽ diễn ra các màn trình diễn chính vào ngày lễ. Nhiều bạn trẻ còn mang theo cờ Tổ quốc để vẫy tay cổ vũ, tạo nên khung cảnh rực rỡ và đầy cảm xúc, như một cách thể hiện niềm tự hào và tinh thần cổ vũ sôi nổi dành cho các khối đoàn tham gia diễu binh.
Các bạn trẻ chuẩn bị sẵn những lá cờ trên tay để vẫy khi đoàn diễu binh đi ngang
Đây là lần đầu tiên toàn bộ 38 khối diễu hành đến từ lực lượng quân đội và công an cùng phối hợp tổ chức buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại khu vực lễ đài trên trục đường Lê Duẩn. Trước đó, các đơn vị đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt tại khu vực sân bay Đồng Nai để chuẩn bị cho chương trình tổng duyệt quy mô lớn này.
Để có thể đến xem buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, rất nhiều bạn trẻ tại TP.HCM cũng đã chủ động sắp xếp công việc để kịp theo dõi chương trình tổng duyệt. Nhiều người thậm chí còn xin sếp cho tan làm sớm nửa tiếng, vội vã băng qua hàng chục cây số chỉ để “xí chỗ đẹp” ở đường Lê Duẩn. Với họ, đây không chỉ là một buổi xem diễu binh, diễu hành mà còn là một trải nghiệm hiếm có, một dịp để cảm nhận rõ hơn không khí thiêng liêng của ngày đại lễ.
Các bạn trẻ hào hứng lưu giữ kỷ niệm có một không hai này
Nhóm của bạn Lê Thu Phúc (quận 8) hào hứng chia sẻ "Nhóm em ra đây từ lúc 17h30, bình thường là 18h mới tan làm nhưng nay xin về sớm. Được tận mắt nhìn thấy các anh các chị trong nhóm diễu binh thì thật sự là đã mắt, được biết thời gian qua mọi người đã luyện tập rất vất vả. Từ lúc sinh ra đến giờ thì đây là lần đầu tiên em được tận hưởng không khí lễ hội như thế này nên dù có đông cỡ nào tụi em cũng vẫn nhất quyết đi cho bằng được".
Nhóm của bạn Lê Thu Phúc (Quận 8) hào hứng trước chương trình tổng duyệt
Không khí tại buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành không chỉ trang nghiêm mà còn tràn đầy sự phấn khởi và tự hào. Xen giữa các màn diễu binh, diễu hành chỉnh tề là những khoảnh khắc gần gũi, giao lưu thân thiện của lực lượng tham gia. Nhiều du khách nước ngoài tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm cùng các khối diễu binh, như một cách lưu giữ trải nghiệm độc đáo trong chuyến đi của mình.
Du khách nước ngoài lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng khối diễu binh
Đặc biệt, hình ảnh các em nhỏ và bạn trẻ thích thú chụp ảnh, thậm chí được cưỡi lên những chú ngựa kỵ binh dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng, càng khiến không khí buổi tối hôm ấy trở nên sôi động và đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Từ những nụ cười, ánh mắt rạng rỡ và tiếng vỗ tay vang vọng khắp đường phố, có thể thấy rõ tinh thần hân hoan đang lan tỏa khắp thành phố. Dù mới chỉ là buổi luyện tập, nhưng lòng tự hào dân tộc và sự mong chờ ngày lễ chính đang lớn dần trong từng người dân - đặc biệt là thế hệ trẻ. Với sự chuẩn bị chu đáo, lòng nhiệt thành từ người tham gia đến khán giả và bầu không khí lễ hội ngập tràn, ngày 30/4 sắp tới chắc chắn sẽ là một dấu ấn không thể nào quên trong lòng giới trẻ.